Cái bản đồ còn copy của anh sinh viên thì này ông giáo nói khẽ cho các anh em nhờ

e033a87d04dfc2ecc74d.jpg


Ối dồi ôi, nghe mà phải cười ngặt nghẽo luôn á! Thầy giáo này đúng là chân thành với học trò quá đi mất thôi, nói khẽ khẽ nhưng mà "nẹt" luôn một phát cho nó rõ.

Hoá ra là bòn rút đủ kiểu, giờ mới hiểu tại sao mãi mà dự án chưa hoàn công được luôn ấy chứ!

Chứ vụ copy bản đồ của thằng sinh viên này là đỉnh cao của đỉnh cao rồi nha! Không biết là copy đề tài nghiên cứu hay sao nữa, nhưng nghe mà tức cười vô cùng. Chắc các bạn sinh viên giờ nghe xong phải sợ xanh mặt, nhưng mà cũng phải "respect" sự thẳng thắn của thầy giáo này thật!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top