Dù chơi hơn người suốt phần lớn trận đấu nhưng dàn sao CAHN lại để SLNA cầm hòa 1-1 ở vòng 10 V-League 2024-2025 rồi
CAHN lại tiếp tục gây thất vọng khi bị SLNA cầm chân ngay trên sân nhà
Sau hai trận thắng liên tiếp ở Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp Quốc gia, mood của các cầu thủ CAHN đang lên điên đảo. Chính vì thế họ mới tự tin đẩy cao đội hình khi đón SLNA ở vòng 10.
Tuy nhiên, cũng như những trận trước đây, lũ cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ chơi siêu máu lửa và gây ra vô vàn khó khăn cho đội chủ nhà. Thậm chí họ còn là người ghi bàn trước ở ngay phút thứ 10 luôn. Kuku giành chiến thắng trong cuộc tranh chấp với hậu vệ CAHN rồi căng ngang để Zaracho đệm bóng cận thành khiến thủ môn Nguyễn Filip bó tay.
Việc bất ngờ mất bàn khiến các cầu thủ CAHN nôn nóng hơn bao giờ hết. Họ dồn đội hình lên cao để tìm bàn gỡ. Nỗ lực của Quang Hải và hội anh em được trả công ở phút 41. Nhận đường treo bóng từ Leo Artur, Hugo Gomes lao vào dứt điểm gỡ hòa 1-1. Đây cũng là bàn cuối cùng được ghi ở hiệp 1.
Niềm vui của Zaracho sau bàn mở tỷ số cho SLNA
Sang hiệp 2, CAHN được ăn may khi chơi hơn người từ phút 53. Cầu thủ Văn Bách của đội khách phạm lỗi nguy hiểm với Lê Phạm Thành Long. Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài rút thẳng thẻ đỏ cho cầu thủ của SLNA. Dù chơi hơn người và tạo ra sức ép liên tục suốt hiệp 2 nhưng các học trò của HLV Polking lại không thể có bàn thắng thứ 2 vào lưới đội khách nữa Trận đấu khép lại không có thêm bàn thắng nào.
Nguồn: soha.vn