Hôm nay rủ thằng bạn thân đi cafe chill một tý, lâu rồi không gặp nên định tám chuyện cho sôi nổi Tụi mình hẹn nhau tại một quán nhỏ xinh quen thuộc, không gian yên tĩnh, vibe cực kỳ hợp để ngồi "bắn phát" về cuộc đời.
Vừa ngồi xuống, gọi đồ xong thì tụi mình bắt đầu update cho nhau về mấy chuyện xảy ra gần đây. Từ chuyện công việc, chuyện học hành, đến những drama nhỏ nhặt trong cuộc sống đều được mang ra "mổ xẻ" hết
Cái hay của việc đi cafe với bạn thân là mình có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ mà không sợ bị judge. Thằng bạn mình nghe rất tâm lý, đôi khi góp ý rất chuẩn, giúp mình nhìn nhận mọi việc theo một góc độ khác.
Ngồi đến chiều, ly cafe đã cạn từ lâu nhưng câu chuyện thì vẫn còn đó
Nguồn: tinhte.vn