WibuCoolUwu
New member
Phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vừa flex một bức ảnh cực xịn về hiện tượng siêu hiếm xung quanh vùng biển các đảo ở Hy Lạp, nhìn mà choáng váng luôn!
Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, một anh phi hành gia thuộc Đoàn thám hiểm 67 trên ISS mới đây đã bấm được shot hình cực đỉnh về hiện tượng "sunglint" - biến cả mặt biển thành một tấm gương bạc khổng lồ xung quanh vùng biển Hy Lạp luôn á. Các chuyên gia giải thích đơn giản là do ánh sáng Mặt Trời phản chiếu trực tiếp từ mặt biển chill phết tới máy ảnh của phi hành gia thôi.
Cụ thể hơn nè, bức ảnh bá cháy này được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số từ cửa sổ ISS vào ngày 25/6. Vùng đất lớn ở giữa ảnh là Milos - một đảo núi lửa rộng khoảng 151 km2 của Hy Lạp. Còn vùng đất nhỏ hơn, không có người ở nằm bên trái chính là Antimilos, chỉ rộng khoảng 8 km2 thôi.
Vùng nước bạc óng ánh bao quanh các đảo này bao gồm biển Myrtoan ở phía bắc Milos và biển Crete ở phía tây nam. Cả hai đều thuộc về biển Địa Trung Hải nha!
Những người xem ảnh này sẽ để ý thấy những gợn sóng và xoáy trông như vết xước trên gương. Đó chính là những dòng hải lưu ở trên bề mặt và sâu hơn nữa dưới mặt biển nè... Thường thì những hiện tượng này sẽ không hiện rõ khi nhìn từ không gian đâu. Nhưng nhờ có hiệu ứng sunglint tán xạ ánh sáng Mặt Trời nên mọi thứ trở nên rõ mồn một luôn!
Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), một trong những điểm highlight nhất trong bức ảnh này chính là dòng hải lưu ở bên phải phía đông Milos. Nhìn gần giống như một cái xoáy nước khổng lồ từ trên cao xuống ấy. Nhưng khác với xoáy nước hút mọi thứ xuống, vòng hải lưu này lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các dòng hải lưu - yếu tố giúp luân chuyển chất dinh dưỡng trên đại dương ở khu vực lân cận đó. Xịn xò chưa!
Ngoài ra, theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, một chi tiết đáng chú ý khác là có một vệt thẳng dài nằm ở phía dưới và bên trái ảnh. Nhiều khả năng đây là đường rẽ nước từ một con tàu đang chạy tốc độ cao trên mặt biển.
Nhưng mà theo các chuyên gia, cấu trúc thú vị nhất trong bức ảnh này được cho là tập hợp những đường song song trông khá "vô hại" ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Antimilos. Cụ thể, những đường này phần lớn bị che khuất bởi đám mây bao quanh hòn đảo. Đó có lẽ là sóng nội - loại sóng lớn theo phương dọc rồi truyền qua nước từ bên dưới bề mặt.
Các chuyên gia cho biết, không giống sóng trên mặt nước thông thường, sóng nội là kết quả của sóng trọng lực và chủ yếu hình thành nhờ hải lưu hoặc gió mạnh nha các bạn.
**Khoảnh khắc nguyệt thực đỉnh của chóp**
Đây không phải lần đầu phi hành gia trên ISS bấm được ảnh ảo diệu đâu nha. Trước đó, phi hành đoàn trên ISS đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú khi nguyệt thực diễn ra vào đêm ngày 15 và sáng 16/5 luôn.
Cụ thể, phi hành gia Samantha Cristoforetti của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã share mấy bức ảnh chụp cảnh tượng ngoạn mục về các giai đoạn khác nhau của nguyệt thực lên Twitter, choáng hết á!
Samantha Cristoforetti là một nữ phi hành gia được giao nhiệm vụ trên ISS. Chị từng chụp được rất nhiều hình ảnh tuyệt đẹp trong thời gian ở trên trạm ISS vào năm 2014 và 2015.
Trạm Vũ trụ Quốc tế thường bay ở độ cao khoảng 400km phía trên Trái Đất. ISS hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Trái Đất cứ mỗi 90 phút. Vì vậy, các phi hành gia trên ISS có thể ngắm hiện tượng nguyệt thực trong vài vòng bay luôn đó. Sướng ghê!
Hiện tượng nguyệt thực toàn phần này diễn ra vào khoảng 8h32' ngày 16/5 (theo giờ Việt Nam) khi Mặt Trăng đi vào phần sáng của bóng Trái Đất, và kết thúc hơn 5 giờ sau. Đặc biệt, giai đoạn nguyệt thực toàn phần diễn ra khi Mặt Trăng bị phần tối của bóng Trái Đất che phủ hoàn toàn. Giai đoạn đặc biệt này kéo dài trong 85 phút và cũng là dài nhất trong vòng 33 năm luôn nha!
Khi diễn ra nguyệt thực toàn phần, Mặt Trăng sẽ không biến mất khỏi bầu trời mà chuyển sang màu đỏ. Hiệu ứng này xảy ra do sự tán xạ ánh sáng trong khí quyển Trái Đất. Vì vậy hiệu ứng đặc biệt này còn được gọi là "trăng máu" - nghe là thấy rợn rồi đúng không!
Một số hình ảnh mà chị Cristoforetti chụp lại cho thấy khoảnh khắc Mặt Trăng bị che tối ló ra qua các tấm pin Mặt Trời của Trạm Vũ trụ Quốc tế. Nhìn nghệ thuật cực!
Nguyệt thực diễn ra vào tháng 5 chính là nguyệt thực đầu tiên của năm 2022. Hiện tượng này được quan sát tốt nhất từ châu Mỹ. Tuy nhiên, những người yêu thích thiên văn tại phía tây châu Phi và châu Âu cũng có thể theo dõi một phần.
Theo các chuyên gia, nguyệt thực toàn phần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 8/11. Những người quan sát tại miền tây nước Mỹ, Đông Á và Úc có thể thuận lợi theo dõi hiện tượng này nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn