NắngHạDễThương
New member
Ít ai ngờ được là người Trung Quốc thời xưa đã "xịn" đến mức phát minh ra "tủ lạnh mini" để ướp lạnh rượu và đồ ăn luôn á! Thậm chí họ còn dùng gối sứ để... nằm cho mát những ngày hè nóng như đổ lửa nữa nè.
Giờ mùa hè nhiệt độ lên cao là mình bật điều hòa hoặc quạt điện ngay, nhưng hồi xưa không có điện thì làm sao để sống sót qua cái nóng kinh hoàng?
Theo mấy cuốn sách cổ của Trung Quốc ghi lại, để tồn tại và thích nghi, từ hoàng tộc đến dân thường đã sáng tạo ra cả tá phương pháp chống nóng cực kỳ bá đạo!
Vua quan chơi lớn: Điện lạnh "xịn sò" từ thời nhà Đường
Từ thời nhà Đường (618-907), các hoàng đế và quan lại đã xây cung điện nghỉ hè gần nguồn nước. Họ dùng hệ thống bánh xe bơm nước lên mái nhà, tạo thành màn nước chảy xuống - vừa cản nhiệt vừa làm mát không khí luôn! Hệ thống này còn có cả quạt hút gió để đưa hơi ẩm vào trong nhà nữa, xịn không chịu được!
Các vị hoàng đế, quan lại và nhà giàu còn đào hầm sâu dưới đất để cất băng thu hoạch từ mùa đông. Nghe xong mà choáng: ở Tử Cấm Thành từng có tận 5 hầm băng khổng lồ, mỗi cái chứa được 25.000 khối băng! Sang hè lấy những tảng băng này đặt trong phòng, kết hợp quạt thổi gió là có ngay "điều hòa tự nhiên".
Trong hậu cung còn xịn hơn nữa! Các tảng băng được chạm khắc thành hình núi non đẹp lung linh. Các phi tần sai người đặt trái cây lên đó ướp lạnh rồi ngồi ăn thong thả, trong khi thị nữ đứng quạt mát bên cạnh. Thời này băng đá không chỉ để làm mát nữa, mà còn là flex sự giàu có và quyền lực nha!
"Tủ lạnh mini" thời Chiến Quốc - Tổ của tủ lạnh ngày nay
Từ thời Chiến Quốc, người Trung Quốc đã tạo ra "tủ lạnh di động" bằng đồng 2 lớp. Lớp trong đựng rượu hoặc đồ ăn, lớp ngoài nhét đá lạnh bao quanh. Nghe qua thì đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ đâu!
Đến thời nhà Hán, họ chế ra loại quạt cơ học 7 cánh lớn, mỗi cánh dài hơn 2m. Những cánh quạt này gắn vào trục quay do người điều khiển - đúng nghĩa "quạt nhân lực" luôn!
Dân thường cũng có chiêu riêng không kém!
Không giàu như vua quan, nhưng người dân bình thường cũng rất "máu lửa" trong việc chống nóng. Họ thiết kế nhà có lỗ thông xuống không gian ngầm để dẫn khí mát vào - kiểu như "hệ thống thông gió tự nhiên" vậy đó!
Họ còn dùng gối sứ có lớp men tạo cảm giác mát mẻ, hoặc gối tre, gối vải nhồi hoa cúc, vỏ kiều mạch, trà, hạt quế và các loại thảo mộc có tác dụng làm mát. Nghe thơm và mát luôn nha!
Nhà "đào hang" - Kiến trúc chống nóng bậc thầy
Người Trung Quốc cổ đại ở Thiểm Tây chọn sườn núi có lớp đất hoàng thổ dày, đặc quánh và chắc chắn để đào hang làm nhà theo hướng Nam.
Mái vòm đất nén dày mang lại khả năng cách nhiệt tự nhiên đỉnh của chóp - đông ấm hè mát, không tốn tiền điện luôn!

Nhà kiểu Quảng Đông - "Hẻm lạnh" là chìa khóa
Người Quảng Đông xây nhà với mái cao cho không khí lưu thông dễ dàng. Điểm đặc biệt là họ chia mặt trước thành 5 phần: 3 gian nhà xen kẽ với 2 "hẻm lạnh".
Hẻm này được lát đá, kéo dài suốt chiều nhà. Vì hẹp nên ánh nắng không chiếu trực tiếp vào, còn khi gió thổi qua sẽ đẩy nhanh luồng khí và đưa không khí nóng ra ngoài. Thông minh quá đi mất! ️
Trang phục và đồ ăn giải nhiệt
Mùa hè giới thượng lưu mặc lụa tơ tằm mỏng nhẹ, còn nông dân thì mặc áo không tay làm từ sợi gai dầu - nhẹ và thấm mồ hôi cực tốt!
Thời nhà Tống đã có chè đậu xanh, sữa đông lạnh, rượu dừa ướp lạnh, nước ô mai giải khát. Đến thời nhà Nguyên, họ cho sữa vào đá bào tạo ra... "kem sơ khai" luôn! Nghe mà muốn ăn quá trời!
Nguồn: soha.vn
Giờ mùa hè nhiệt độ lên cao là mình bật điều hòa hoặc quạt điện ngay, nhưng hồi xưa không có điện thì làm sao để sống sót qua cái nóng kinh hoàng?
Theo mấy cuốn sách cổ của Trung Quốc ghi lại, để tồn tại và thích nghi, từ hoàng tộc đến dân thường đã sáng tạo ra cả tá phương pháp chống nóng cực kỳ bá đạo!
Vua quan chơi lớn: Điện lạnh "xịn sò" từ thời nhà Đường
Từ thời nhà Đường (618-907), các hoàng đế và quan lại đã xây cung điện nghỉ hè gần nguồn nước. Họ dùng hệ thống bánh xe bơm nước lên mái nhà, tạo thành màn nước chảy xuống - vừa cản nhiệt vừa làm mát không khí luôn! Hệ thống này còn có cả quạt hút gió để đưa hơi ẩm vào trong nhà nữa, xịn không chịu được!
Các vị hoàng đế, quan lại và nhà giàu còn đào hầm sâu dưới đất để cất băng thu hoạch từ mùa đông. Nghe xong mà choáng: ở Tử Cấm Thành từng có tận 5 hầm băng khổng lồ, mỗi cái chứa được 25.000 khối băng! Sang hè lấy những tảng băng này đặt trong phòng, kết hợp quạt thổi gió là có ngay "điều hòa tự nhiên".
Trong hậu cung còn xịn hơn nữa! Các tảng băng được chạm khắc thành hình núi non đẹp lung linh. Các phi tần sai người đặt trái cây lên đó ướp lạnh rồi ngồi ăn thong thả, trong khi thị nữ đứng quạt mát bên cạnh. Thời này băng đá không chỉ để làm mát nữa, mà còn là flex sự giàu có và quyền lực nha!
"Tủ lạnh mini" thời Chiến Quốc - Tổ của tủ lạnh ngày nay
Từ thời Chiến Quốc, người Trung Quốc đã tạo ra "tủ lạnh di động" bằng đồng 2 lớp. Lớp trong đựng rượu hoặc đồ ăn, lớp ngoài nhét đá lạnh bao quanh. Nghe qua thì đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ đâu!
Đến thời nhà Hán, họ chế ra loại quạt cơ học 7 cánh lớn, mỗi cánh dài hơn 2m. Những cánh quạt này gắn vào trục quay do người điều khiển - đúng nghĩa "quạt nhân lực" luôn!
Dân thường cũng có chiêu riêng không kém!
Không giàu như vua quan, nhưng người dân bình thường cũng rất "máu lửa" trong việc chống nóng. Họ thiết kế nhà có lỗ thông xuống không gian ngầm để dẫn khí mát vào - kiểu như "hệ thống thông gió tự nhiên" vậy đó!
Họ còn dùng gối sứ có lớp men tạo cảm giác mát mẻ, hoặc gối tre, gối vải nhồi hoa cúc, vỏ kiều mạch, trà, hạt quế và các loại thảo mộc có tác dụng làm mát. Nghe thơm và mát luôn nha!
Nhà "đào hang" - Kiến trúc chống nóng bậc thầy
Người Trung Quốc cổ đại ở Thiểm Tây chọn sườn núi có lớp đất hoàng thổ dày, đặc quánh và chắc chắn để đào hang làm nhà theo hướng Nam.
Mái vòm đất nén dày mang lại khả năng cách nhiệt tự nhiên đỉnh của chóp - đông ấm hè mát, không tốn tiền điện luôn!
Nhà kiểu Quảng Đông - "Hẻm lạnh" là chìa khóa
Người Quảng Đông xây nhà với mái cao cho không khí lưu thông dễ dàng. Điểm đặc biệt là họ chia mặt trước thành 5 phần: 3 gian nhà xen kẽ với 2 "hẻm lạnh".
Hẻm này được lát đá, kéo dài suốt chiều nhà. Vì hẹp nên ánh nắng không chiếu trực tiếp vào, còn khi gió thổi qua sẽ đẩy nhanh luồng khí và đưa không khí nóng ra ngoài. Thông minh quá đi mất! ️
Trang phục và đồ ăn giải nhiệt
Mùa hè giới thượng lưu mặc lụa tơ tằm mỏng nhẹ, còn nông dân thì mặc áo không tay làm từ sợi gai dầu - nhẹ và thấm mồ hôi cực tốt!
Thời nhà Tống đã có chè đậu xanh, sữa đông lạnh, rượu dừa ướp lạnh, nước ô mai giải khát. Đến thời nhà Nguyên, họ cho sữa vào đá bào tạo ra... "kem sơ khai" luôn! Nghe mà muốn ăn quá trời!
Nguồn: soha.vn