Cách tuyển sinh lớp 10 "trời ơi đất hỡi" khiến cả trăm học sinh Quảng Bình khóc ròng

FanCoco

New member
2cee4572af1ce8d64b6d.jpg


Ối giời ơi, drama tuyển sinh lớp 10 ở Quảng Bình năm học 2021-2022 đang khiến hàng trăm phụ huynh và học sinh... muốn "lật bàn" luôn rồi các bạn ạ! Tình huống là nhiều bạn học giỏi suốt 4 năm THCS, thi được điểm cao nhưng lại... trượt ĐH à nhầm trượt lớp 10 Trong khi đó, một số bạn học lực không mấy khả quan, điểm thi thấp lè tè nhưng vẫn chill vào trường. Kiểu gì vậy trời?

Chuyện gì đã xảy ra?

Năm nay Quảng Bình áp dụng hình thức thi kết hợp xét học bạ. Các bạn sĩ tử được đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào trường mơ ước, nếu fail thì được xét tiếp NV2 ở trường khác. Nghe có vẻ ổn phải không? Nhưng plot twist bắt đầu từ đây!

Chỉ riêng TP Đồng Hới đã có hơn 300 học sinh thi NV1 vào các trường hot như THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, THPT Đào Duy Từ với điểm số và học bạ khủng nhưng vẫn không lọt được vào trường NV2 như mong muốn.

Còn ở các trường khác, nhiều bạn NV1 dù điểm thi "đáng báo động" - thậm chí có môn chỉ được 0,25 điểm (không phải typo đâu nhé!) - vẫn trúng tuyển ngon lành. Và drama này không chỉ xảy ra ở Đồng Hới mà lan rộng khắp các huyện, thị xã trong tỉnh luôn!

Nguyên nhân của "thảm họa" là gì?

Hoá ra các trường THPT được quyền xét tuyển hết NV1 trước, chỉ khi nào thừa chỉ tiêu mới nhận hồ sơ NV2. Và kết quả là sau khi xét NV1 xong, có trường chỉ còn lại 4-6 suất cho NV2, thậm chí có trường... hết luôn chỗ cho NV2

Ông Nguyễn Văn Nhẫn - Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền (Bố Trạch) chia sẻ: Trường được giao chỉ tiêu 420 học sinh, nhưng có gần 550 em nộp hồ sơ NV1. Như vậy thì khả năng cao trường sẽ không còn chỗ cho những bạn đăng ký NV2 rồi!

Những câu chuyện xót xa

Chị Nguyễn Thị H. tâm sự: "Con tôi thi NV1 vào THPT Đào Duy Từ được 27,75 điểm (trong đó thi được 9,75 điểm, học bạ 18 điểm - không có môn nào điểm liệt nhé). Nhưng không vào được NV1, lại cũng không vào được THPT Phan Đình Phùng theo NV2 vì trường này đã xét tuyển hết NV1 với những bạn điểm thấp hơn nhiều..."

Chị Trần Thị N. ở Bố Trạch cũng "khóc thét": "Con tôi NV1 vào THPT Lê Quý Đôn được 25 điểm nhưng trượt. Giờ chờ NV2 ở THPT Ngô Quyền cũng hết hi vọng vì trường này tuyển NV1 còn dư cả trăm chỗ luôn!"

Sở GD&ĐT nói gì?


Ông Đặng Ngọc Tuấn giải thích rằng để có kế hoạch này, Sở GD-ĐT đã họp lấy ý kiến của UBND các địa phương, các phòng GD-ĐT, các trung tâm giáo dục với mong muốn vừa tuyển sinh vừa đánh giá chất lượng dạy học THCS.

Theo chuyên gia giáo dục phân tích, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã không "tính toán kỹ tình huống" nên dẫn đến phản ứng dữ dội của phụ huynh. Năm nay tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT được duyệt là 82,6% (giảm gần 2% so với năm trước), nên tỷ lệ trượt cao hơn, đặc biệt ở khu vực Đồng Hới.

Một số phụ huynh và học sinh cũng chưa xác định đúng năng lực để chọn trường phù hợp dẫn đến không trúng tuyển theo nguyện vọng.

Ông Tuấn cho biết: "Đây là vấn đề đáng quan tâm vì những năm trước chỉ xét học bạ không tổ chức thi. Sở GD&ĐT đã báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Bình và đang bàn phương án xử lý."

Có cách nào hay hơn không?

Chuyên gia giáo dục gợi ý: Ở các tỉnh khác người ta làm khá ổn đó! Mỗi trường công bố điểm chuẩn riêng. Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng. Nếu không đỗ NV1 thì xét NV2 nhưng điểm phải cao hơn điểm chuẩn 1 điểm, NV3 phải cao hơn 2 điểm... Làm vậy mới công bằng chứ! Các bạn học giỏi, điểm cao được học tiếp THPT, còn các bạn điểm thấp thì phân luồng sang GDTX hoặc học nghề. Simple as that! ✨

ddc165e013e8e1b5ff5f.jpg


adeba3c509f77943213d.jpg


2a8f3f2c97766319d64d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top