Tuổi học trở là tuổi đẹp nhất, năng động nhất của đời người mà lại cứ mãi quanh quẩn trong vòng luẩn quẩn tự ti làm gì giờ? Đừng tự bó hẹp cơ hội của bản thân nữa. Hãy cứ chơi hết mình, học hết sức, tham gia các hoạt động bằng chính sự nỗ lực của mình thôi!
Ngôi trường mới - nơi bạn sẽ "check-in" trong mấy năm tới, nơi sẽ lưu giữ bao kỷ niệm chill và buồn của tuổi học trò đó. Vậy thì đừng ngại mà hãy khám phá nó đi bạn ơi! Thử tìm kiếm những góc ấn tượng, những đặc điểm riêng biệt của trường xem sao - có thể là góc bình yên nào đó, hay khoảng sân rộng đầy tán cây xinh xỉu chẳng hạn Dành chút thời gian dạo quanh những gốc cây, hàng ghế, sân thể dục... Hiểu rõ ngôi trường từ những ngày đầu sẽ khiến bạn thấy thân thiết và yêu luôn, chứ không còn cảm giác xa lạ như lạc vào hành tinh khác nữa đâu!
Đây chính là bí kíp "xịn sò" giúp bạn hòa đồng và tạo thiện cảm với mọi người trong môi trường mới nè! Đơn giản vì nụ cười tươi trên môi sẽ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiết cho người đối diện á. Tất nhiên không phải cứ cười là có bạn thân liền, nhưng ít ra nó cũng tạo điều kiện thuận lợi ban đầu rồi Và này, có nghiên cứu cho thấy những người hay cười dễ kết bạn hơn đến 80% so với những người lạnh lùng đó nha! Vậy thì còn tiếc gì mà không nở nụ cười thật tươi những ngày đến trường chứ?
Những người tự tin luôn thể hiện tài năng của họ một cách rõ ràng và súc tích. Có nền tảng kiến thức tốt đồng nghĩa với việc bạn được buff thêm sức mạnh cho sự tự tin luôn đó! Vậy nên, thay vì focus quá nhiều vào chuyện ngoại hình, hay tốn phần lớn thời gian cho game, lướt Facebook... thì hãy tập trung học hành tốt và đặt ra những mục tiêu, kết quả cụ thể nha Đừng nghĩ mới vào năm học thì được "phép ỉu xìu" hay chủ quan. Nhưng mà nhớ nha, chăm chỉ học không có nghĩa là 24/7 chỉ toàn sách vở đâu. Mình cũng cần có thời gian để chill bên bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể của lớp nữa chứ!
Chắc các bạn sẽ có "n" lý do để trả lời câu hỏi này đúng không? Tự ti về hoàn cảnh gia đình, mặc cảm về ngoại hình... tất cả những thứ đó khiến mình lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, e dè trong mọi chuyện từ việc kết bạn, học tập hay thể hiện bản thân trước mọi người Đây cũng chính là lý do khiến bạn làm gì cũng sợ bị soi xét, và đương nhiên là thường xuyên "vắng mặt không phép" ở các hoạt động tập thể rồi. Nhưng mà tuổi học trò là tuổi đẹp nhất, năng động nhất của cuộc đời cơ mà - vậy tại sao lại cứ mãi quẩn quanh trong vòng tròn tự ti, không thoát ra được, tự bó hẹp cơ hội của bản thân? Hãy cứ chơi, cứ học, cứ tham gia các hoạt động bằng chính nỗ lực của mình thôi!
Nguồn: kenh14.vn