WibuDaoQuay
New member
Lan Khuê chia sẻ rằng, cô bị rợn gai ốc khi nghe Hồ Ngọc Hà nói về quan điểm sống.
Trong buổi tiệc nói thật ở tập 4 The Face Việt Nam, An Nguy một lần nữa khiến netizen phải "dậy sóng" Khác hẳn với vibe vui vẻ, chill chill khi ở bên Khánh Ngân, thái độ cô dành cho Diệp Linh Châu lại hoàn toàn... "một trời một vực"
Những tập trước thì còn chưa rõ lắm, nhưng các cô gái sống chung nhà thì biết rõ mồn một rồi đó các bạn ơi!
Ban đầu, khi bước vào vòng nói thật, các cô gái còn e dè, toàn hỏi những câu "safe" lắm. Phải đợi đến khi Hà Hồ lên tiếng, Diệp Minh Châu mới chịu "bóc phốt" thật sự
Bất ngờ hơn nữa là Diệp Minh Châu lại khá rụt rè, khác xa hẳn với cái vẻ mạnh mẽ và những gì cô đã thể hiện trước đó.
Diệp Linh Châu (ngoài cùng bên phải) khẳng định giữa cô và An Nguy có khoảng cách.
Màn "hỏi thẳng đáp thẳng" (nhưng mà không thẳng lắm ) giữa cô và An Nguy diễn ra như sau:
"- Chị Hương luôn mong team mình đoàn kết, yêu thương, tự giác nhắc nhở nhau. Mọi người bảo em với chị An Nguy không hợp nhau. Chị An Nguy ơi, chị có ghét em không?
Với gương mặt "tỉnh bơ" đỉnh cao, An Nguy đáp:
- Chị không ghét em
- Thế sao em hỏi chị, chị không thèm trả lời, cũng không thèm nhìn mặt em. Kiểu cáu ấy, đứng gần thì vùng vằng bỏ đi. Mọi người đều thấy giữa em và chị có một khoảng cách nhất định. Nếu có thì nói để team đoàn kết hơn thôi.
- Nếu em tự thấy em có khoảng cách với chị thì đó là vấn đề về phía em. Chị chưa bao giờ lên tiếng về chuyện giữa em và chị cả, chỉ có em lên tiếng thôi. Nếu em thấy vậy thì là vấn đề từ phía em thôi.
- Lúc em hỏi chị, chị không trả lời, nhìn gừm gừm, không biết như thế nào?
- Đó chỉ là cách chị nhìn mọi người thôi".
Để các cô gái có cơ hội "thả thính" suy nghĩ thật, chương trình đã phỏng vấn riêng An Nguy và Diệp Linh Châu.
Lúc này, An Nguy mới "real" hơn khi nói: "Cái việc người ta ghét mình là quyền của người ta, mình ghét lại cho nặng lòng mình hoặc không quan tâm cho nhẹ đầu mình thì đó là quyền quyết định của mình". Chị nói chuẩn không cần chỉnh luôn
Trong khi đó, Diệp Linh Châu lại bày tỏ không hài lòng vì An Nguy đã không nói thật lòng.
Trở lại với cuộc trò chuyện, không muốn không khí thêm phần "nghẹt thở", Hồ Ngọc Hà đã góp ý với Diệp Linh Châu: "Vậy mình không thắc mắc nữa, mình cứ sống đúng thôi.
Kể cả giờ phút này, chị cũng đang là người sống thật, chị cũng chẳng làm vừa lòng mọi người gì đâu. Thật ra thì người ta nể mình chưa chắc người ta sợ mình.
Thôi thì chị sẽ tập trung vào công việc, tập trung vào cuộc thi chứ không phải tập trung người khác thắc mắc cái gì về mình".
Phạm Hương cũng gật đầu lia lịa, đồng ý luôn: "Nếu mà bức xúc quá thì không thể nào hiền dịu được, đúng không? Và khi vào công việc cũng chẳng phải để nói vui, nói tốt cho vừa lòng tất cả mọi người".
Lan Khuê và Hồ Ngọc Hà.
Là người lên tiếng sau cùng, HLV Lan Khuê tâm sự, khi nghe lời Hồ Ngọc Hà nói, bản thân cô bị "rợn gai ốc" luôn: "Những gì chị nói cũng là nói lên chính nỗi lòng của em cũng như các thí sinh phải thực sự học hỏi". Đúng là câu nói để đời quá trời quá đất
Nguồn: soha.vn