BomTeen742
New member
Ai bảo du lịch là trào lưu của thời đại công nghệ? Hoá ra từ thời La Mã cổ đại, người dân Rome đã biết "đi đu đưa" đến các resort nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, check-in kim tự tháp Ai Cập hay flexing tiệc tùng trên Vịnh Naples rồi nha! Thậm chí quà lưu niệm cũng đã có từ hồi đó luôn á
Kỳ nghỉ chill phết của giới thượng lưu
Tưởng tượng nhé, ông Gaius Antonius - một ông trùm giàu có thời La Mã - nằm dài trên sân thượng biệt thự xịn xò ở Vịnh Naples, ngắm biển cực hư. Còn có người hầu mang rượu và đồ ăn ngon lành phục vụ tận răng Mấy ngày trước đó, ổng vừa "chạy trốn" cái nóng như rang tháng 7 ở Rome để đến nơi này tận hưởng cuộc sống sang chảnh.
Không chỉ một mình, ổng còn rủ hội bạn thân đến nghỉ hè cùng nữa. Buổi tối thì đi thư giãn ở khu tắm nước nóng siêu chill tại thị trấn Baiae trên bờ Vịnh Naples. Kiểu nghỉ dưỡng như này là trend của giới thượng lưu La Mã hồi đó luôn đó
Vịnh Naples chính là "thiên đường nghỉ dưỡng" mà ai cũng mê, tầng lớp giàu có sở hữu toàn biệt thự ven biển và trên núi. Nhà thơ Horace từng khen ngợi: "Không vịnh nào trên thế giới sánh được với Baiae xinh đẹp" - nghe mà thèm luôn á!
Khác với giờ, người La Mã xưa tuy có đi dạo bãi biển nhưng họ quan tâm nhất vẫn là suối nước nóng chữa bệnh trong khu phức hợp tắm. Ai có tiền thì xây hẳn khu tắm riêng cho mình luôn, xuống tận biển để bơi an toàn với nhiệt độ vừa phải, xung quanh toàn sóng biển bao bọc
Nhưng ông triết gia Seneca thì lại thấy đây là biểu tượng của sự... suy đồi lắm á Baiae không chỉ là resort mà còn nổi tiếng vì hội du khách thích party phóng túng ghê gớm. Seneca lại càng phàn nàn: "Tại sao tôi phải nhìn những người say xỉn lảo đảo dọc bờ biển và chịu tiếng ồn từ những bữa tiệc ầm ĩ trên thuyền?". Drama ngay từ thời xưa rồi đó
Nhà sử học Gaius Plinius Caecilius Secundus (61-112 CN) kể lại là có cả thuyền du ngoạn trên biển, buổi tối mọi người gặp nhau ăn tối thịnh soạn với hàu sang chảnh. Còn người La Mã không giàu lắm thì thường đến những vùng như Tibur (giờ là Tivoli, Italy), Antium (giờ là Anzio, Italy) và Baiae (hiện đã chìm xuống đáy biển mất rồi).
Hành trình du lịch bền bỉ kiểu xưa
Thời đó, mấy bác du khách sẵn sàng đi những chuyến dài tương đối an toàn đến các địa điểm trong Đế chế La Mã rộng lớn. Tiện lợi hơn nữa là tiếng Latinh được nói khắp nơi luôn. Những con đường ban đầu xây cho quân đội La Mã vẫn còn xịn, đi bộ hay xe ngựa đều ok
Nếu khỏe, một người có thể đi bộ khoảng 30km/ngày hoặc đi xe ngựa được 80km, cưỡi ngựa thì xa hơn xíu. Dọc đường còn có nhà trọ bán đồ ăn nữa. Nhiều khách du lịch La Mã còn nghỉ qua đêm tại điền trang ở nông thôn của gia đình địa phương. Chọn đường biển thì đi tàu buôn với một khoản phí nhất định.
Ai Cập là địa điểm hot hit, với Kim tự tháp Giza, tượng Nhân sư và Ngọn hải đăng Alexandria thu hút siêu nhiều khách. Nhưng du khách cũng "hành hương" theo bước chân của thi hào Homer qua Troy hoặc đến địa điểm các trận chiến nổi tiếng như Marathon - nơi người Hy Lạp đánh bại quân Ba Tư năm 490 trước Công nguyên ️
Mặt khác, những ngôi đền cổ của Hy Lạp khá hút khách du lịch La Mã. Tác giả người Hy Lạp Pausanias (110-180 sau Công nguyên) còn viết một trong những "hướng dẫn du lịch" đầu tiên về các điểm tham quan quê hương ổng đó - kiểu travel guide thời xưa ấy mà!
Nguồn: kenh14.vn