NhimBabe6733
New member
Ơ kìa, sự việc đang khiến nhiều người lo lắng đây! Em B.T.A.L, một học sinh ở huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đang bị sốt cao sau khi đi bán đồ ăn nhanh tại khu du lịch thác Đam B'Ri và có tiếp xúc với 3 người Trung Quốc. Tình huống này nghe hơi căng đấy các bạn ơi!
Sáng ngày 4-2, chú Bùi Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã lên tiếng xác nhận có một em học sinh đang được đưa vào Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) để cách ly theo dõi. Nguyên nhân là em này có triệu chứng sốt cao sau khi tiếp xúc với người Trung Quốc ở khu du lịch trong dịp Tết vừa rồi.
Theo thông tin từ chú Hùng, chiều ngày 03-2, sau khi quay lại trường học sau kỳ nghỉ Tết, em L có báo với thầy cô là bị sốt từ mùng 5 Tết rồi. Em cũng kể lại là trong dịp Tết này, em có đi bán đồ ăn nhanh tại thác Đam B'Ri (Bảo Lộc) và tiếp xúc với nhiều khách tham quan, trong đó có 3 người Trung Quốc luôn.
Ngay khi nắm được info này, nhà trường đã khẩn trương đưa em đến Trung tâm Y tế huyện, rồi chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc để làm các thủ tục xét nghiệm cho chắc ăn.
Để kịp thời phát hiện và chặn đứng dịch bệnh không cho lây lan ra, UBND huyện Đạ Tẻh đã yêu cầu Phòng Y tế và Trung tâm Y tế phải chủ động phối hợp với nhà trường nắm tình hình. Họ cần sàng lọc những bạn học sinh nào đã tiếp xúc với em L và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thật hiệu quả nhé!
#ICT_anti_nCoV
Nguồn: kenh14.vn