Những cầu thủ của đội bóng Brazil ra đi vì vụ tai nạn máy bay vẫn mãi tồn tại trong trái tim gia đình và các fan hâm mộ
Daniele Padilha - em gái của thủ môn Danilo, một trong 19 cầu thủ Chapecoense vừa thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Colombia - đã làm một việc khiến ai cũng phải rơi nước mắt. Cô quyết định xăm lên lưng mình hình ảnh người anh trai mang áo số 1, với vầng hào quang thiên thần trên đầu
Daniele chia sẻ bức hình xăm này lên trang cá nhân kèm dòng status đầy cảm xúc: "Thiên thần của tôi tồn tại mãi mãi trong ký ức, trong lời nguyện cầu và trong suy nghĩ của tôi. Luôn nằm trong tim, ghi dấu trên thân thể này. Anh trai, tình yêu vĩnh cửu, chiếc áo số 1"
Danilo, thủ môn 31 tuổi, là một trong 71 nạn nhân của vụ tai nạn máy bay ngày 28/11. Anh từng được cứu sống và đưa đến bệnh viện địa phương, nhưng không thể qua khỏi và ra đi vào sáng hôm sau
Danilo được tôn vinh như người hùng khi giúp Chapecoense giành vé vào chung kết Copa Sudamericana 2016. "Không ai có thể một mình chiến thắng một cuộc chiến. Tình đoàn kết của toàn đội mới là tác nhân chính mang về thắng lợi này. Chúng tôi có chung một ước mơ, ước mơ về ngôi vô địch. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, cho dù bỏ cả mạng sống", Danilo từng tâm sự trước thềm trận chung kết - và câu nói này giờ nghe càng xót xa hơn
Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã quyết định trao chức vô địch Copa Sudamericana 2016 cho Chapecoense, dù đội bóng không thể tham dự trận chung kết. Chapecoense sẽ nhận Cup cùng hai triệu đô tiền thưởng - một vinh dự đáng có cho những chiến binh dũng cảm
Nguồn: kenh14.vn