Chỉ riêng bản thân bà thôi cũng đã là cả một "trường đại học sống" rồi! Mỗi lần con gái gặp khó khăn, bà lại có "thuốc hay" để giải quyết, và quan trọng hơn là bà biết "kê đúng thuốc" cho từng trường hợp luôn
"Con ơi, giá như con lớn nhanh lên thì tốt biết mấy. Mẹ có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự, muốn bàn bạc với con quá đi mất" - một bà mẹ trẻ liên tục cãi nhau với chồng đã tâm sự với cô con gái 12 tuổi của mình.
Không ngờ, cô bé 12 tuổi lại dứt khoát đáp: "Mẹ ơi, con biết mẹ đang không vui rồi. Mẹ nên ly hôn với bố đi, hai mẹ con mình sẽ sống với nhau!".
Người mẹ shock nặng khi nghe con nói vậy, nhưng cuối cùng bà đã cắn răng quyết định ly hôn thật
Cô bé 12 tuổi năm đó có tên là Lý Nhất Nặc (Li Yinan). Khi trưởng thành, cô trở thành người giúp Bill Gates "chi tiền làm từ thiện", đồng thời được vinh danh là "Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu" vào năm 2016
"Điều chúng tôi sợ nhất chính là sống như những người bình thường!". Nhan Ninh - bạn cùng lớp đại học kiêm nhà khoa học - hiểu người bạn thân nhất của mình theo cách này. Và Lý Nhất Nặc sau này thực sự đã trở thành "winner" trong cuộc đời:
18 tuổi, cô được tuyển thẳng vào Khoa Sinh học của Đại học Thanh Hoa (Tsinghua); sau khi tốt nghiệp, cô vào Đại học California, Los Angeles với học bổng full 100%; lúc 28 tuổi, cô vào làm việc tại McKinsey sau khi nhận bằng tiến sĩ.
4 năm sau, Lý Nhất Nặc trở thành trưởng đại diện Văn phòng Bắc Kinh của Quỹ Gates - tức là người "chi tiền" cho Bill Gates, và năm 2016 cô được bầu vào danh sách "Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu"
Sự xuất sắc của Lý Nhất Nặc bắt nguồn từ chính cách nuôi dạy con của mẹ cô - bà Lý Liên Na. 3 câu chuyện ngắn dưới đây sẽ cho các bạn thấy ảnh hưởng của người mẹ đối với con cái lớn lao đến mức nào:
## 01. Trên xe buýt, vì 3 nhân dân tệ (khoảng 10k VNĐ) mà "đứng lên làm loạn"
Bà Lý Liên Na từng là phó giám đốc kiêm kỹ sư trưởng của một nhà máy hóa chất ở Tế Nam, Trung Quốc.
Đầu những năm 1990, bà đã nghỉ việc vì không thể chịu được sự bất công trong nhà máy. Thế là bà mất luôn lương, chỗ ở và cả địa vị xã hội
Trong một thời gian dài, hai mẹ con sống bằng đủ thứ nghề tay trái, cuộc sống khá là "khó nói".
Hồi học cấp 3, Lý Nhất Nặc từng rất bực mẹ vì "vị trí phó giám đốc ngon lành lại không làm, cứ phải nghỉ để đi làm mấy nghề 'kém sang' này".
Sau đó, khi Lý Nhất Nặc gặp phải vụ "nổi loạn trên xe buýt", lúc đó cô mới bắt đầu hiểu và tôn trọng "sự lựa chọn" mà mẹ cô kiên quyết bảo vệ.
Năm 1998, Lý Nhất Nặc - lúc đó là sinh viên năm 2 - bắt chuyến xe buýt mini cuối cùng cùng với mấy bạn học và cố vấn học tập.
Sau khi mọi người lên xe, tài xế đột nhiên thông báo giá vé tăng từ 2 tệ lên 5 tệ (lạm phát kiểu gì vậy trời ).
Lý Nhất Nặc và một cố vấn thấy vô lý quá, kêu gọi các hành khách khác không đồng ý với việc tăng giá.
Nhưng mà... hơn 20 hành khách gần như ai cũng đồng ý trả thêm tiền vé cả
Cuối cùng, Lý Nhất Nặc và những người đi cùng đã... xuống xe và đi bộ về trường luôn!
"Câu chuyện đó chẳng thể nào so với những chiến thắng hào hùng, nhưng sau bao nhiêu năm nhìn lại, chuyến đi bộ dài về trường ngày hôm đó là một trong số ít kỷ niệm sống động nhất mà tôi có được trong 4 năm đại học!".
Câu chuyện này đã được Lý Nhất Nặc nhắc đến trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Đại học Thanh Hoa năm 2016.
## 02. "Nên làm gì thì cứ làm, trời có sập cũng chẳng sao!"
Mẹ của Lý Nhất Nặc đúng chuẩn một "nữ cường nhân". 16 tuổi, bà tự nguyện vào vùng nông thôn theo chính sách của Trung Quốc, sau đó đỗ đại học, trước 40 tuổi làm kỹ sư trưởng kiêm phó giám đốc nhà máy hóa chất với hơn 3.000 công nhân.
Cuộc sống sau ly hôn còn khó khăn gấp nhiều lần, nhưng chính những va vấp trong cuộc sống đã tạo nên tính cách mạnh mẽ và lạc quan của bà, và điều này cũng ảnh hưởng cực lớn đến Lý Nhất Nặc.
Hai câu nói "thần chú" của bà Lý Liên Na:
"Chuyện đã thế rồi, nghĩ cách giải quyết thôi".
"Nên làm gì thì cứ làm, trời có sập cũng không sao!".
Thái độ của người mẹ trước khó khăn và thất bại cũng khiến Lý Nhất Nặc có một trái tim vô cùng kiên cường và rộng mở.
Khi mới đỗ Đại học Thanh Hoa, Lý Nhất Nặc thấy học ở đây stress muốn chết đi được. Khi mẹ lên Bắc Kinh thăm, cô phàn nàn "áp lực học tập nhiều quá, lúc nào con cũng cảm giác không làm xong hết việc"
Thấy con có vẻ cau có, người mẹ nói: "Vứt hết đi con, vứt đi, mẹ con mình đi chơi, thả lỏng tí đi".
Mẹ cô, người thường sống khá tằn tiện, đã mua trái kiwi - thứ được coi là xa xỉ lúc đó - với giá khá đắt ở cổng trường, hai mẹ con ngồi bên vệ đường ăn xong rồi đạp xe đi Thiên Đàn chơi
## 03. "Ngoài trời tuyết rơi dày, trong nhà ta đốt lò sưởi"
Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, mỗi khi gặp vấn đề và cảm thấy bối rối, Lý Nhất Nặc luôn tìm được câu trả lời chuẩn từ mẹ mình.
Một lần, Lý Nhất Nặc buồn bã hỏi mẹ: "Những gì giáo viên dạy trên lớp khác với những gì con thấy ngoài xã hội lắm. Việc con người thay đổi xã hội giống như kiến gặm xương, lâu lắm mới thấy kết quả. Nhưng ngược lại, việc xã hội thay đổi con người, giống như dùng xương đập kiến vậy, đập một phát có thể chết cả đàn luôn".
Mẹ cô cười chỉ ra ngoài cửa sổ: "Con xem, bên ngoài tuyết rơi rồi, chúng ta có thể thay đổi không? Không được! Nhưng chúng ta có thể làm một cái lò sưởi nhỏ trong nhà. Không thể đổi được hoàn cảnh lớn, nhưng chúng ta có thể tạo ra môi trường nhỏ. Con cứ làm những gì mà con có thể làm".
Lý Nhất Nặc vui hẳn lên sau khi nghe xong câu trả lời của mẹ
28 tuổi, Lý Nhất Nặc gia nhập McKinsey, lúc đó cô chỉ là một nhân viên bình thường và không có nền tảng kinh doanh. So với những sinh viên MBA được tuyển cùng đợt, cô từ "sinh viên thông minh và có năng lực" thành người bên lề "cái gì cũng không nổi bật".
Trong cuộc họp, cô phát biểu rụt rè, người khác nói gì cũng không hiểu, ngày nào cũng sợ bị sa thải, sự tự tin về con số 0 tròn trĩnh
"Chuyện đã thế rồi, nghĩ cách đi!".
"Nên làm gì thì cứ làm, trời cũng chẳng sập!".
Những lời dạy của mẹ đã support cô và khiến cô mạnh mẽ hơn. Sáu năm sau, cô trở thành đối tác toàn cầu với mức lương "đỉnh của đỉnh" nhờ thành tích xuất sắc.
Bản thân Lý Nhất Nặc cũng không quên lập nhiều "lò sưởi nhỏ" trong xã hội: Năm 2015, cô trở thành trưởng đại diện Văn phòng Bắc Kinh của Quỹ Gates với mức lương chỉ bằng 1/3 mức lương cũ, dẫn dắt nhân viên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội lớn hơn.
Cô cũng thành lập "Trường học Yitu", với mong muốn dẫn dắt học viên sống theo trái tim của chính mình, không bị thế giới ngoài kia làm ảnh hưởng
Bà Lý Liên Na thực sự là một người mẹ đáng để chúng ta học hỏi: chỉ bản thân bà thôi cũng đã là một ngôi trường tuyệt vời rồi. Mỗi khi con gái gặp khó khăn, bà đều có "thuốc hay", và bà cũng cực kỳ giỏi trong việc "kê đúng thuốc".
Nguồn: soha.vn