Cách dạy con của vợ cũ và bạn gái hiện tại Tạ Đình Phong: Team nào cũng hợp lý, bạn chọn ai?

Thời nay mà, làm mẹ không còn một khuôn mẫu chung chung nữa đâu nhé!

Nhắc đến Tạ Đình Phong và Vương Phi là nhắc đến cặp đôi huyền thoại Cbiz rồi. Hai người hẹn hò từ thập niên 1990, chia tay rồi mỗi người một ngả. Sau đó cả hai đều trải qua hôn nhân đổ vỡ – Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi năm 2011, còn Vương Phi chia tay Lý Á Bằng năm 2013. Rồi thế là... họ tái hợp luôn!

Là người cũ và người mới của Tạ Đình Phong, Vương Phi và Trương Bá Chi từ bao năm nay cứ bị đem ra so sánh mãi không thôi. Từ sự nghiệp, lifestyle cho đến chuyện nuôi con, cứ gì cũng thành topic nóng hết á. Mới đây, Sina lại đăng bài phân tích cách dạy con của hai chị, nhưng không phải kiểu "ai đúng ai sai" đâu, mà là đặt câu hỏi sâu hơn: Thế nào mới là bản chất của giáo dục gia đình?

775c1bc3bcbe28e4c60d.jpg


99f734430ac5e3c75d71.jpg


**Về phương pháp giáo dục thì sao?**

Theo Sina phân tích, Vương Phi đại diện cho kiểu "thả lỏng" – tôn trọng freedom và cá tính của con. Chị không phải tuýp mẹ xuất hiện trên báo với image "mẫu mực" hay "hy sinh hết mình vì con" đâu. Thay vào đó, Vương Phi giữ khoảng cách vừa đủ, để con tự quyết định, tự trải nghiệm và tự chịu trách nhiệm. Lifestyle phóng khoáng của chị cũng ảnh hưởng cách nhìn nhận vai trò làm mẹ: con là cá thể độc lập chứ không phải "bản sao" của bố mẹ nha.

**Tự do tinh thần:** Ủng hộ Đậu Tĩnh Đồng theo đuổi âm nhạc, khuyến khích Lý Yên phát triển cá tính riêng; với mindset "con thấy ổn là được", chị còn cho con nghỉ học để đuổi theo ước mơ luôn đó

**Giáo dục bằng hệ quả:** Chill trước mọi lựa chọn của con, như khi Đậu Tĩnh Đồng xăm mình, chị chỉ nói: "Không hối hận là được."

**Đồng hành buông lỏng:** Truyền đạt giá trị sống bằng cách "theo dõi nhưng không can thiệp", dùng câu "không có gì là vĩnh viễn" để giúp con hiểu cuộc đời.

Ngược lại, Trương Bá Chi là hình mẫu của kiểu mẹ "đồng hành sát sao". Sau ly hôn Tạ Đình Phong, chị dành gần như toàn bộ thời gian cho các con, từ sinh hoạt hàng ngày đến học hành, hoạt động ngoại khóa. Truyền thông nhiều lần bắt gặp hình ảnh chị tự tay chăm sóc, đưa đón, tham gia hoạt động trường lớp cùng con. Theo Sina, cách làm mẹ của Trương Bá Chi thể hiện sự hiện diện rõ ràng, liên tục – kiểu giáo dục tập trung vào cảm giác an toàn và sự gắn kết gia đình. ‍‍

**Đồng hành mọi mặt:** 4 giờ sáng dậy chuẩn bị bữa sáng, giữa thời tiết 34°C cõng con đi khám bệnh, tự tay làm đạo cụ cho vở kịch ở trường (respect! )

**Rèn luyện trách nhiệm qua hệ quả:** Khi con trai lớn nhuộm đỏ đồng phục, yêu cầu con mặc đến trường để tự trải nghiệm hậu quả; con thứ dùng mỹ phẩm sai phải dùng tiền tiêu vặt bồi hoàn.

**Dẫn dắt cá nhân hóa:** Với ba con trai có tính cách khác nhau (trầm tĩnh / hoạt bát / mạnh mẽ), chị thiết kế phương pháp giáo dục riêng, không áp đặt quan niệm "trưởng - thứ" kiểu xưa.

**Thành quả giáo dục phản ánh khác biệt tư tưởng**

**Con của Vương Phi:** Đậu Tĩnh Đồng có phong cách âm nhạc riêng biệt đậm chất cá nhân; Lý Yên thể hiện sự tự tin và phóng khoáng – cho thấy môi trường tự do có thể nuôi dưỡng sáng tạo và bản sắc riêng. ✨

**Con của Trương Bá Chi:** Con trai lớn đỗ vào Đại học Cambridge luôn nha; ba đứa đều có EQ cao và khả năng thích nghi xã hội tốt, được truyền thông comment là "tươi sáng, điển trai, nhân sinh quan đúng đắn".

Vương Phi mang màu sắc giáo dục hiện sinh: xem việc nuôi con là một phần triết lý sống "vạn vật đều có thể", truyền giá trị qua chính thái độ ung dung trước sự nghiệp và tình cảm. Trương Bá Chi theo đuổi hình mẫu "mẫu chức thực hành": coi làm mẹ là sự nghiệp trọn đời, dạy con trách nhiệm bằng hành động cụ thể, như dành tiền cấp dưỡng của Tạ Đình Phong làm quỹ trưởng thành cho con.

**Nhưng mà... tranh cãi vẫn có đó nha!**

Vương Phi từng bị cho là "thiếu hơi ấm mẫu tử", vì phong cách ít nói, ít can thiệp bị hiểu nhầm thành xa cách cảm xúc. Trương Bá Chi lại bị nói là "bảo bọc quá mức" khi thuê ba gia sư phụ trách học tập, năng khiếu và lễ nghi, lo ngại làm giảm tính tự lập của con.

Mô hình của Trương Bá Chi đòi hỏi điều kiện vật chất vững (chuyển nhà nhiều lần để chọn trường, team giáo dục riêng); phong cách "thả lỏng" của Vương Phi lại cần vốn tâm lý mạnh mẽ để support.

**Điểm chung là gì?** Cả hai đều vượt khỏi kiểu giáo dục kiểm soát. Vương Phi trao tự do bằng "buông tay", Trương Bá Chi xây dựng cảm giác an toàn bằng "đồng hành". Các chuyên gia giáo dục nói rằng: khác biệt thật sự không nằm ở hình thức, mà ở việc có xây dựng được sự kết nối tinh thần bền vững hay không.

Cũng như khi con gái Vương Phi lặng lẽ ủng hộ mẹ trong đêm nhạc, hay khi con trai Trương Bá Chi ôm mẹ sau chiến thắng trong phòng thi – con đường khác nhau, nhưng tình mẫu tử cuối cùng vẫn gặp nhau ở cùng một đích đến.

Có thể nói, trong xã hội hiện đại, không tồn tại một khuôn mẫu duy nhất cho vai trò làm mẹ. Có người chọn làm "người bạn đứng phía sau", có người chọn làm "người đồng hành ở tuyến đầu". Cả hai đều có logic và nền tảng giá trị riêng cả thôi.

Cuối cùng, điều quan trọng không phải ai thắng trong cuộc so sánh, mà là kết quả thể hiện qua sự trưởng thành của những đứa trẻ. Dù theo đuổi hai con đường khác nhau, cả Vương Phi lẫn Trương Bá Chi đều đang cố gắng theo cách của mình để bảo vệ và nuôi dưỡng con cái. Và có lẽ, giáo dục gia đình không nằm ở việc xuất hiện bao nhiêu hay can thiệp sâu đến đâu, mà ở chỗ đứa trẻ có cảm nhận được sự tôn trọng và kết nối bền vững hay không.

Thế các bạn đồng tình với cách nuôi dạy nào?

307eb1218021b6db095e.jpg


88e90959bdd3bbf27803.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top