HuouNana2392
New member
Mới đầu hè mà đã nóng muốn xỉu, oi bức ngột ngạt thế này thì thương nhất là hội học sinh đang phải cày cuốc ôn thi mỗi ngày trong thời tiết địa ngục lun á
Với những ngày đầu hè mà nóng như đổ lửa vào người, ra đường tầm trưa là hơi nóng phả vào mặt như mở cửa lò nướng ấy, dân văn phòng ngồi máy lạnh còn than trời chứ đừng nói gì đến các bạn học sinh ngồi trong lớp rồi. Mùa thi cận kề, bài vở chất núi, ngoài kia ve kêu inh ỏi, trong phòng mấy chục đứa chen chúc mà chỉ có 2, 3 cái quạt trần quay lờ đờ, hỏi có nóng không? Nóng chết được không!
Mà không phải lớp nào cũng có điều hòa đâu nha, ngồi học những ngày này phải tĩnh tâm thật sự vì rất dễ nổi điên luôn á. Ngoài tĩnh tâm ra còn có một chiêu nữa là... vẽ hình chiếc điều hòa lên bảng cho cả lớp cùng tưởng tượng đang được học trong phòng mát lạnh, hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt làm tâm hồn thanh thản, chỉ việc ngồi tận hưởng thôi
Cách làm xịn sò này là của một lớp học tại trường THPT ở Hải Dương nè. Khi không có điều kiện sống trong tiện nghi thì chỉ còn cách dùng trí tưởng tượng vậy thôi. Nghe quen quen không? Giống hệt câu chuyện con cá gỗ kinh điển trong văn học dân gian Việt Nam á!
Học sinh đã bá đạo như vậy rồi, nhưng vẫn chưa là gì so với sinh viên nha các bạn ơi! Không chỉ đi học mới nóng, về phòng trọ bé tí xíu còn oi bức gấp nhiều lần nữa cơ
Nguồn: kenh14.vn