Cách chọn Thái tử độc nhất vô nhị: Cho 10 mỹ nữ ở chung, 1 tháng sau check kết quả, ai ngờ plot twist kinh điển

BiXinh8916

New member
302de5e8e1422e251894.jpg


Nghe qua hơi sốc nhưng mà có thật đấy! Một vị Hoàng đế thời Tống đã nghĩ ra chiêu độc: dùng mỹ nữ test hai hoàng tử, ai pass được thử thách thì lên làm Thái tử luôn. Đỉnh của chóp phải không nào?

Thường thì các vị Hoàng đế thời phong kiến Trung Quốc chọn người kế vị theo nguyên tắc "lập đích lập trưởng" - tức là con trai đầu lòng của chính thê sẽ được ưu tiên. Đây là chuẩn không cần chỉnh từ xưa đến nay. Nhưng mà đến thời nhà Tống, có một vị vua quyết định "đi đêm" hoàn toàn: không cần biết con trưởng hay con thứ, cứ cho mỗi hoàng tử 10 mỹ nữ, đợi một tháng rồi kiểm tra kết quả. Ai làm ông hài lòng thì được ngồi vào vị trí Thái tử. Chơi lớn thật đấy!

34605788d4c7a3ddb534.jpg


Sau Sự biến Tĩnh Khang làm Bắc Tống sụp đổ, con trai của Tống Huy Tông là Triệu Cấu lên ngôi, mở màn cho Nam Tống với tên gọi Tống Cao Tông.

Plot twist là Triệu Cấu suốt đời không có con nối dõi (lý do thì lịch sử cũng không ghi rõ). Là Hoàng đế mà không có ai kế thừa ngai vàng, nghe cũng hơi... xấu hổ phải không?

Suy nghĩ mãi, Triệu Cấu quyết định chọn người tài năng nhất trong hội con cháu tông thất để lập làm Thái tử. Có hai ứng viên nổi bật là: Triệu Thận và Triệu Trác.

c8bd16544f8ca09d92c8.jpg


Triệu Thận có vẻ ngoài nhỏ nhắn gầy gò, nhìn không được "phong độ" lắm. Còn Triệu Trác thì trắng trẻo, khỏe mạnh, trông chuẩn "visual" hoàng gia. Chỉ nhìn ngoại hình thôi, Triệu Cấu thích Triệu Trác hơn vì trông có khí chất quyền quý, còn Triệu Thận thì... meh ‍♂️

Hôm đó, Triệu Cấu gọi hai hoàng tử vào tẩm điện nói chuyện riêng. Giữa chừng, một con mèo bất ngờ lao vào. Triệu Trác thì hoảng hốt biến sắc, cứ xoay qua xoay lại theo dõi con mèo, hoàn toàn bị distract, chả nghe vua nói gì cả.

Còn Triệu Thận tuy nhỏ con nhưng khác hẳn: không hề bị con mèo làm phân tâm, vẫn chăm chú lắng nghe Tống Cao Tông, ánh mắt kiên định, toát lên vibe bình tĩnh thong thả. Khá ổn đấy!

Tống Cao Tông ghi nhớ detail này trong lòng, tâm đã có quyết định nhưng chưa nói ra, cũng không vội lập Thái tử. Hơn nữa ông còn lưỡng lự, nghĩ bụng may ra sau này mình còn sinh được con thì tốt hơn (vì con ruột thì vẫn hơn mà ).

Nhiều năm trôi qua, hai hoàng tử lớn dần, nhưng Triệu Cấu vẫn không có con. Lúc này các đại thần trong triều gấp đến mức liên tục xin ông lập Thái tử cho xong chuyện.

Cuối cùng, nhìn hậu cung ba nghìn giai nhân, ông nghĩ ra một chiêu: dùng mỹ nữ để test hai hoàng tử, xem ai vượt qua được thử thách.

c7f56bbdd7229bad544d.jpg


Phương pháp Triệu Cấu dùng mỹ nữ để test hoàng tử là tiền lệ "có một không hai" trong lịch sử các triều đại phong kiến. Mục đích là xem ai có thể giữ được "tâm không loạn" trước sắc dục. Nghe cũng hợp lý ha!

Triệu Cấu gọi hai hoàng tử Triệu Thận và Triệu Trác lên đại điện, mỗi người ban cho 10 mỹ nữ. Hẹn một tháng sau sẽ kiểm tra lại.

Khi thời hạn đến, Triệu Cấu cử người đi check và phát hiện: 10 mỹ nữ của Triệu Trác đã không còn dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp nữa mà xơ xác đến đáng thương . Trong khi đó, 10 mỹ nữ của Triệu Thận vẫn trước sau như một, không thay đổi gì cả!

Kết quả này khiến Triệu Cấu mừng rỡ, lập tức hạ lệnh lập Triệu Thận làm Thái tử. Đúng là "plot twist" không ai ngờ tới!

Phương pháp dùng mỹ nữ chọn Thái tử của Triệu Cấu tuy hơi "khác biệt" nhưng lại tạo ra kết quả bất ngờ. Thái tử Triệu Thận chính là Tống Hiếu Tông nổi tiếng trong lịch sử.

6974d9da7f84732ded69.jpg


Tống Hiếu Tông được đánh giá là vị Hoàng đế có năng lực nhất thời Tống, làm người khiêm tốn, không tham nữ sắc, chính trực và yêu thương dân chúng. Đúng chuẩn "vua tốt" mà dân mong muốn! ✨

Trong thời gian Tống Hiếu Tông cầm quyền, người dân Nam Tống được sống ổn định và giàu có.

Không chỉ vậy, Tống Hiếu Tông còn biết rõ vụ Nhạc Phi bị oan là một vụ án chấn động liên quan đến Tống Cao Tông Triệu Cấu. Vì thế ông đã rửa sạch oan tình cho gia đình nhà họ Nhạc, chiếu cáo thiên hạ biết. Respect!

Đối mặt với 10 mỹ nữ mà Tống Hiếu Tông vẫn giữ được "thanh tâm quả dục", đủ thấy tính cách và nhân phẩm của ông đáng được công nhận. Đây là điều hiếm có từ xưa đến nay, cũng chính là thứ mà Nam Tống lúc bấy giờ đang cần.

Nguồn: Sohu

4904af7f1f665936df36.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top