Ngày 12/6 vừa rồi, RT đưa tin có cuộc gặp khá "hot" tại Moscow: các đại sứ Anh, Pháp và Đức đã tới gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đấy!
Cuộc gặp giữa bộ ba đại sứ và ông Galuzin kéo dài tầm 90 phút - cũng khá lâu nhỉ!
Theo nguồn tin, mục đích chuyến thăm là để họ trình bày lập trường "hòa bình" của chính phủ về vấn đề Ukraine. Nhưng plot twist là Nga khẳng định 3 nước này không phải là trung gian hòa giải mà là những người ủng hộ trực tiếp Ukraine luôn
Sau buổi gặp, đại sứ Pháp Nicolas de Riviere cho biết cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp, còn hai đại sứ Anh và Đức thì "im lặng là vàng" - từ chối bình luận hẳn hoi.
Drama này xảy ra trong context các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đang cố gắng can thiệp trở lại vào ngoại giao Ukraine, sau khi Mỹ có động thái có thể rút lui khỏi các nỗ lực hòa giải.
Nga thì không mua đơn, cho rằng động thái này giả trân quá đi! Theo họ, EU và E3 (Anh, Pháp và Đức) vừa trang bị vũ khí, tài trợ và che chở chính trị cho Ukraine, vừa giả vờ làm trung gian hòa giải - kiểu "ăn cả ngã về đất" ấy
Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc gặp, ông Galuzin đã cáo buộc 3 chính phủ theo đuổi một "chính sách phá hoại" nhằm thúc đẩy Ukraine tiếp tục chống lại Nga "bằng chi phí và với sự hỗ trợ trực tiếp của liên minh các nước phương Tây".
Còn phía đại sứ quán Anh tại Moscow thì lên án "sự leo thang và chiến dịch tung tin giả ngày càng gia tăng" của Nga - tranh cãi kiểu ai cũng có lý của mình luôn!
Anh đồng thời nêu rõ tuyên bố gần đây từ nhóm E3 ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp với Nga có sự tham gia của Mỹ và châu Âu.
Trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có phát ngôn khá "thẳng thắn": ông đồng ý cho các phái viên đàm phán với cấp phó chủ yếu vì... tò mò! Savage quá trời
"Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại, nhưng nghi ngờ các đại sứ sẽ không nói điều gì mới sau tuyên bố gần đây của các nhà lãnh đạo Nga với ông Zelensky", Ngoại trưởng Lavrov nói.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga còn cáo buộc Anh, Pháp và Đức đã nhiều lần phá hoại các nỗ lực giải quyết xung đột trước đó, bao gồm cả thỏa thuận Minsk năm 2014-2015 và dự thảo thỏa thuận Istanbul năm 2022.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng bác bỏ đề xuất mới nhất của nhóm E3, cho rằng đó chỉ là phiên bản được đóng gói lại của "công thức hòa bình" của ông Zelensky - thứ mà Nga cho là không thể chấp nhận được.
"Kế hoạch này không nhằm mục đích hòa bình, mà là nhằm tăng cường quân sự hóa Ukraine và châu Âu", bà nói thẳng không chút nương tay.
Nguồn: soha.vn