NaLili2186
New member
Thời đại mà Hoa hậu = icon của nhan sắc và trí tuệ giờ đã thành "hoài niệm" rồi các bạn ơi!
Hồi xưa, các cuộc thi sắc đẹp này còn là sự kiện được cả thế giới hóng, ai cũng cổ vũ cho đại diện nhà mình như xem World Cup vậy. Tại nhiều nước, vương miện Hoa hậu còn là "cái thang" để leo thẳng lên đỉnh showbiz luôn nha!
Nhưng mà... thời đại đã khác rồi bestie ơi! Giờ khán giả thế giới đã "lạnh tanh" với các cuộc thi Hoa hậu kinh khủng. Nhiều nơi người ta chẳng quan tâm đại diện nước mình là ai, hay có win hay không nữa. Hoa hậu về nước cũng chỉ thành người mẫu bình thường thôi, chứ đâu có nổi như sao quốc tế đâu
Trừ mấy quốc gia "cuồng" Hoa hậu như Philippines, Venezuela, Colombia và một số nước Nam Mỹ, còn lại các nơi khác như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... thì ai care đâu!
Kể luôn case điển hình nè: Hoa hậu Thế giới 2015 Mireia Lalaguna về Tây Ban Nha sau khi đăng quang, chỉ có... người nhà ra đón thôi! Không một fan nào ra sân bay chào đón người vừa mang vương miện về cho đất nước cả!
Lý do là sao? À thì người Tây Ban Nha họ nghĩ các cuộc thi này "hạ thấp phẩm giá phụ nữ" rồi. Nên dần dần ai cũng thờ ơ, chiến thắng của Mireia gần như không được báo chí nước này nhắc đến luôn
Miss Universe tự nhận là cuộc thi số 1 thế giới đó nha, nhưng mà đêm chung kết đầu năm nay chỉ đạt rating 1.4 và có 5.2 triệu người xem trên đài Fox (Mỹ). Con số này giảm 18% rating và 16% lượt xem so với năm trước luôn!
Cùng khung giờ đó, các chương trình TV thường ngày như "60 Minutes" hút 11.4 triệu người xem, "NCIS: Los Angeles" có 11.2 triệu người xem. Ăn đứt Miss Universe không thương tiếc!
Theo The Wrap, rating và lượng người xem Miss Universe giảm đều đặn suốt mấy năm nay. Năm 2015 có drama MC Steve Harvey công bố nhầm người win gây chấn động thế giới, nhưng rating vẫn... tuột dốc không phanh
Không chỉ bị khán giả "phũ" vì nhàm chán, mà các cuộc thi Hoa hậu còn bị phản đối vì biến phụ nữ thành "bình hoa di động", mặc áo tắm để người ta "phẩm" cơ thể, soi mói ngoại hình. Nhiều người cho rằng vì những cuộc thi này mà giá trị phụ nữ chỉ còn là... mặt xinh và body nóng bỏng thôi
Năm 1970, khi Miss World tổ chức tại Anh, các tổ chức nữ quyền đã biểu tình, hò hét, ném bom khói và cà chua để thể hiện sự bức xúc. Họ giơ biểu ngữ "Phụ nữ cũng là con người", "Chấm dứt cuộc thi Hoa hậu Thế giới"... Thậm chí các kênh truyền hình Anh từ chối phát sóng, khán giả chỉ xem được qua mạng!
Năm 2011, khi cuộc thi này lại về Anh, các nhóm nữ quyền tiếp tục biểu tình. Một chị Jo chia sẻ: "Hãy nhìn những gì đang diễn ra. Xã hội này mong đợi gì từ những cô gái trẻ. Có quá nhiều áp lực đè lên họ: 'Tôi trang điểm kỹ càng, tôi muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp'. Nhưng tới mức phải phẫu thuật thẩm mỹ thì có đáng không?"
Ngoài chị 70 tuổi này, còn có 100 người khác tham gia biểu tình bên ngoài nơi tổ chức chung kết Miss World 2011.
Vì chẳng ai quan tâm Hoa hậu nữa, nên thực tế là sau khi đăng quang, các Hoa hậu đều dần... "chìm nghỉm" thôi. Nhắc đến Taylor Swift, Angelina Jolie ai cũng nhớ mặt, biết tên. Nhưng ai kể được tên Miss Universe hay Miss World đăng quang gần đây nhất không?
Ví dụ Olivia Culpo - Miss Universe 2012. Là người Mỹ nên được truyền thông nhắc đến nhiều hơn các Hoa hậu khác. Nhưng giờ khán giả phương Tây chỉ nhớ cô là... ex của Nick Jonas thôi Đối với công chúng, Olivia giờ chỉ là diễn viên, người mẫu hạng "xoàng", đóng 2-3 phim kinh phí thấp và có 2 triệu followers trên Instagram - con số siêu mini so với các IT girl như Selena Gomez (129 triệu) hay Kylie Jenner (99 triệu).
Ví dụ khác là đương kim Miss Universe Iris Mittenaere. Tưởng win cuộc thi lớn thế phải nổi lắm chứ? Nhưng hiện giờ Iris chỉ có 1.2 triệu followers Instagram và 78 nghìn followers Twitter, chứng tỏ chẳng ai trên thế giới thật sự... care cô Hoa hậu này là ai
Không chỉ Âu Mỹ, mà nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng "thờ ơ" với các cuộc thi Hoa hậu. Hai Hoa hậu Hàn Quốc gần đây nhất như Kim Jin Sol và Kim Ha Eun giờ cũng không ai nhớ tên, khác xa các diễn viên, idol đình đám.
Nguồn: kenh14.vn