ThoDev2144
New member
Đoạn đường Phạm Văn Đồng tuy ngắn nhưng từ lâu đã nổi tiếng là điểm nóng về nạn mại dâm, thật khó tin khi trụ sở Bộ Công An lại nằm ngay trên con đường này luôn
Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân truy quét rồi, nhưng chỉ sau vài ba hôm im hơi lặng tiếng thì các quán cafe đèn mờ, tiệm massage thư giãn và cả những cô đứng đường lại "mọc lên như nấm sau mưa" vậy.
Phóng viên đã ghi lại được những hình ảnh này vào cuối tuần vừa rồi tại "phố đèn đỏ" Phạm Văn Đồng:
Khi màn đêm buông xuống, con đường Phạm Văn Đồng lại biến thành "phố đèn đỏ" - nơi các hoạt động mờ ám diễn ra sau những quán cafe, tiệm massage thư giãn bằng tay, miệng mở cửa chào mời khách.
Vừa thấy phóng viên dừng xe ở lề đường, một "chân dài" trong quán "đèn mờ" (không có biển hiệu luôn) đã bước ra liền miệng mời chào khách...
Một cô gái khác đang "thư giãn" bằng tay và miệng cho khách
Đứng phía ngoài cửa, cô gái này có nhiệm vụ mời chào khách và cảnh giới cho các chị em bên trong đang phục vụ
Ở một quán khác, các cô gái đang dõi theo chờ khách đến.
Hai nhân viên này liên tục buông ra những lời mời chào: "Vào đi anh. Có một trăm hai (120.000 đồng) thôi mà...!"
Để thu hút khách, các cô gái ăn mặc cực kỳ hở hang, phô ra vòng 1 gợi cảm...
Nguồn: soha.vn