Mùa hè này, các chiến dịch "Mùa Hè Xanh" của các Đội hình Chuyên đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt tại các địa phương. Các chiến sĩ trẻ không chỉ mang đến những công trình thiết thực mà còn để lại trong lòng người dân niềm tin và sự yêu mến sâu sắc
Thắp sáng con đường - Thắp sáng hy vọng
Ngày 3/8 vừa qua tại thôn Nam Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông, 2 Đội hình thuộc trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) gồm Đội hình Chuyên Văn minh Học đường và Đội hình Chuyên Văn hoá Đông phương đã hoàn thành một công trình cực kỳ ý nghĩa. Họ đã giúp bà con địa phương thắp sáng cả tuyến đường dài 3,5 km với hơn 70 trụ điện, giúp người dân đi lại an toàn hơn vào ban đêm. Tổng chi phí công trình lên đến 85 triệu đồng, trong đó 2 Đội hình đã đóng góp tới 50 triệu đồng luôn nha!
Các bạn trẻ này đã làm việc hết mình với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ: kéo dây tải điện, tháo lắp đèn, nối dây điện... Mặc dù mệt nhưng ánh mắt ai cũng sáng ngời vì được làm điều có ý nghĩa cho cộng đồng
Nguyễn Thượng Hoàng Minh - Đội phó Đội hình Chuyên Văn minh Học đường tâm sự: "Lúc hỗ trợ người dân thắp sáng tuyến đường, mình nghĩ vì mọi người nơi đây nên cứ làm hết sức. 'Ngày mai là họ có ánh sáng rồi, ngày mai là họ có đèn rồi'. Mình thấy hạnh phúc vì điều mà chúng mình làm sẽ giúp được rất nhiều cho người dân sinh sống tại địa bàn thôn Nam Sơn, giúp họ tránh được tai nạn, nguy hiểm và cả tệ nạn xã hội".
Lễ khánh thành công trình "Tuyến đường thắp sáng" diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với sự hiện diện của người dân địa phương và các chiến sĩ áo xanh. Huỳnh Nguyễn Thảo Uyên - Đội trưởng Đội hình Chuyên Văn minh Học đường chia sẻ: "Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đội hình mình đã làm được rất nhiều việc. Điều mình ấn tượng nhất trong quá trình hoạt động tại xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (tỉnh Đăk Nông) là sự ủng hộ nhiệt tình của người dân tại đây. Làm thì cũng cực nhưng được người khác công nhận việc mình làm thì cảm thấy vui lắm! Đây cũng là cơ hội để chiến sĩ chúng mình hiểu và đoàn kết nhau hơn".
'Ước gì các chiến sĩ có thể ở lại đây lâu hơn...'
Không chỉ làm công trình, tại trường tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Long Sơn), Đội hình Chuyên Văn minh Học đường còn tổ chức các gian hàng trò chơi siêu vui để mang niềm vui đến cho các em nhỏ. Những gói thạch, viên kẹo tuy nhỏ nhưng đủ làm các em rạng rỡ khi hoàn thành thử thách
Còn Đội hình Chuyên Văn hoá Đông phương thì mang cả thế giới đến với các em qua những tiết mục văn nghệ thể hiện văn hoá của các nước như Úc, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ hay Ả Rập. Từ điệu nhảy, trang phục truyền thống đến các hoạt động gấp giấy, viết thư pháp, vẽ Henna... tất cả đều khiến các em mở mang tầm mắt
Thang Gia Bảo (khoa Đông phương học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) tâm sự đầy tự hào: "Đây là sân chơi được các chiến sĩ 'Mùa Hè Xanh' sáng tạo, xây dựng, giúp các em có thể tự do giải trí, chơi đùa và chia sẻ. Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể dùng sức trẻ của mình để cống hiến không chỉ các hoạt động như trên mà còn nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần tạo các giá trị nhân văn, ý nghĩa về tinh thần và vật chất cho người dân ở những nơi mà chúng mình ghé qua".
Đặc biệt, "Gian hàng 0 đồng" đã trở thành điểm đến ấm lòng của bà con. Tại đây, người dân có thể tự do lựa chọn những món đồ cần thiết từ quần áo, sách vở đến mì tôm, sữa đặc... hoàn toàn miễn phí. Tất cả đều được Đội hình Chuyên Văn minh Học đường kêu gọi quyên góp và vận động tài trợ
Tối ngày 4/8, buổi Lễ tổng kết "Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2022" đã diễn ra với sự tham dự của chính quyền địa phương, đặc biệt có sự hiện diện của Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) - TS. Lê Hoàng Dũng và Chủ tịch Hội sinh viên trường - anh Lý Tuấn Anh.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chắc chắn là sau bữa tối tại UBND xã Long Sơn, các chiến sĩ áo xanh thuộc cả hai Đội hình cùng nhau nắm tay nhảy múa, vui ca quanh ngọn lửa trại do địa phương chuẩn bị. Đó như cách các bạn trẻ ghi dấu tuổi thanh xuân rực rỡ của mình tại Đăk Nông, để lại trong lòng người dân nơi đây biết bao kỷ niệm đẹp
Nguồn: svvn.tienphong.vn