Đây là câu hỏi "muôn thuở" mà chắc ai cũng phải đau đầu ít nhất một lần trong đời rồi đúng không nè?
Kiểu bạn yêu thích công việc A lắm, nhưng mà lương ít xíu xiu. Còn công việc B thì lương ổn phết, nhưng mà làm hơi... nhạt nhẽo, không có passion gì cả
Chọn theo đam mê hay chọn theo tiền bạc? Đây là cuộc tranh đấu nội tâm kinh điển của mọi thế hệ lao động luôn á!
Một bên thì người ta bảo "làm việc mình thích thì không cảm thấy mệt", "đam mê sẽ đưa bạn đi xa hơn". Nhưng mà bên kia thì "có tiền mới có cơm ăn áo mặc", "đam mê không trả hóa đơn điện nước đâu bạn ơi"
Thực tế thì tuỳ vào hoàn cảnh mỗi người mà quyết định khác nhau thôi. Có người đủ điều kiện để theo đuổi đam mê, có người phải ưu tiên kiếm tiền trước đã. Cũng có người may mắn tìm được job vừa có passion vừa có lương xịn luôn
Nguồn: tinhte.vn