Sáng sớm 27/8 mà không khí tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã náo nhiệt rồi nè! Hàng trăm người dân đã có mặt từ lúc trời chưa sáng hẳn, háo hức chờ đợi buổi sơ duyệt diễu binh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đỉnh nhất là lúc cả đám bất ngờ cùng hòa giọng hát 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' - moment cực xúc động luôn!
Từ sáng tinh mơ, từng đoàn người đã ùa ra quanh quảng trường rồi. Nhiều gia đình mang cả cờ đỏ sao vàng, bố mẹ cõng con nhỏ trên vai, ông bà đi chậm rãi nhưng ai cũng vibe hào hứng phết. Lúc trời vừa chập choạng tối, một nhóm bạn trẻ bắt đầu cất giọng, rồi sau đó đồng ca tự phát nhanh chóng hình thành - tự nhiên như một flash mob vậy á!
Tiếng hát vang lên rộn ràng, tiếng vỗ tay theo nhịp vang vọng khắp không gian thiêng liêng trước Lăng Bác. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người không kìm được cảm xúc luôn nha.
"Nghe tiếng hát thôi là nhớ về ký ức lịch sử. Được hát cùng mọi người ở nơi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, tôi thấy như sống lại khí thế những ngày này năm 1945", bà Trần Thuý Hồng (61 tuổi, Phường Văn Miếu Quốc Từ Giám) chia sẻ.
Không chỉ các bác các cô, mấy em nhỏ cũng hát theo say sưa lắm nè!
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, các khối lực lượng sẽ chỉnh hàng, dồn bước chuẩn bị cho giờ sơ duyệt. Cờ tung bay, tiếng hát ngân vang, hòa theo nhịp trống diễu binh tạo nên không khí rộn ràng như ngày hội lớn vậy!
Dự kiến tối nay sẽ có hơn 40.000 người tham gia buổi sơ duyệt Diễu binh, Diễu hành cấp Nhà nước – bước chuẩn bị quan trọng cho Lễ kỷ niệm chính thức vào ngày 2/9 tới. Và trước thềm sự kiện ấy, bài ca 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' lại một lần nữa gắn kết lòng người, làm sống dậy niềm tự hào 80 năm lịch sử dựng nước. Xúc động quá trời!
Nguồn: svvn.tienphong.vn