MeoMap6361
New member
Hóa ra không chỉ con người mới có chuyện "thời trang xoay vòng" nha các bạn ơi!
Trong thế giới loài người, ai cũng biết đến khái niệm "thời trang quay vòng" - kiểu trend cũ bỗng comeback cực mạnh đó.
Ví dụ như giờ các idol, ca sĩ Gen Z toàn diện quần ống loe, trong khi đây là item hot hit thập niên 1980, rồi biến mất từ cuối 2000s. Thế mà đột nhiên sau 20 năm, nó lại trending trở lại, có ai hiểu nổi không? 
Nhưng plot twist là con người không phải "xã hội thông minh" duy nhất trên hành tinh này có thời trang xoay vòng đâu nha! Trong một bức ảnh mới được công bố, các nhà khoa học cho biết cá voi sát thủ cũng đang có xu hướng "ăn mặc" y hệt thế hệ ông bà chúng hồi những năm 1980 luôn.
Cụ thể, chúng đang đội lại những "chiếc mũ" làm từ cá hồi. Yes, bạn không nghe nhầm đâu!
Hình ảnh này được chụp từ thuyền ngắm cá voi sát thủ ở eo biển South Puget và ngoài khơi mũi Point No Point ở bang Washington. Trong đó, một con cá voi sát thủ đang đặt xác của một con cá hồi lên đầu mình và bơi trên mặt nước sương sương.
Hành vi kỳ lạ này của cá voi sát thủ đã từng được spotted vào năm 1987, khi một con cá voi sát thủ cái ở ngoài khơi bờ biển phía tây Hoa Kỳ cũng đã được nhìn thấy với một con cá hồi chết nằm trên đỉnh đầu.
Phong cách ăn mặc này sau đó được lan truyền viral trong bầy cá voi sát thủ, khiến rất nhiều con cá khác cũng bắt đầu copy theo. Nó thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu, những người coi đây là một thú vui hoặc trò chơi của các cá voi sát thủ vì hành động này đã lan truyền từ bầy này sang bầy khác, mà không có giá trị sinh học nào cả. Xem như trend thuần túy thôi!
Nhưng rồi, xu hướng đội mũ cá hồi này không kéo dài được lâu. Chúng đã biến mất trước khi bước sang thập niên 1990.
Đó là lý do tại sao bây giờ, việc một số con cá voi sát thủ ở Puget bất ngờ đội lại mũ cá hồi đã khiến các nhà khoa học shock nặng luôn.
Tổ chức từ thiện bảo tồn biển ORCA cho biết, đây là lần đầu tiên chúng đội món phụ kiện lạ lùng này kể từ mùa hè năm 1987, khi một con cá voi sát thủ cái ở bờ Tây khởi xướng hành vi mà chưa rõ lý do.
Trong vòng hai tuần, những thành viên còn lại trong đàn cá voi sát thủ đã bắt chước hành vi, biến xác cá hồi thành phụ kiện thời trang đồng bộ cả đàn. Các nhà khoa học chưa rõ lý do của điều này là gì, nhưng họ đã đưa ra một số giả thuyết rồi nha.
"Có khả năng một số cá thể từng thực hiện hành vi lần đầu đã làm lại lần nữa", Andrew Foote, nhà sinh thái học tiến hóa ở Đại học Oslo tại Na Uy, cho biết. Một số con cá voi sát thủ có lẽ đang muốn sống lại tuổi trẻ của mình. Vibe "nhớ thuở ơ kìa" á!
Hành vi này có thể là một "mốt" trong thế giới động vật, đề cập đến các hành vi khởi nguồn từ 1-2 cá thể và được đón nhận tạm thời bởi những thành viên khác, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng bị lãng quên.
Vào năm 1987, những chiếc mũ cá hồi đã trở thành "trending" trong quần thể cá voi sát thủ không đến một năm, trước khi nó biến mất vào mùa hè 1988.
Một lý do khác có thể giải thích tại sao xu hướng thời trang của cá voi sát thủ lại quay trở lại có thể đơn giản từ số lượng cá hồi năm nay ở vùng biển Puget và năm 1987 là tương tự nhau.
Khi cá hồi quá nhiều, những con cá voi sát thủ có lẽ đã giết chúng nhiều hơn và rồi cố gắng giữ một con ở trên đỉnh đầu của mình như một món ăn vặt dự trữ, để khi nào đói có thể nhai chúng. Kiểu snack dự phòng ấy mà!
Nguồn: soha.vn
Trong thế giới loài người, ai cũng biết đến khái niệm "thời trang quay vòng" - kiểu trend cũ bỗng comeback cực mạnh đó.
Ví dụ như giờ các idol, ca sĩ Gen Z toàn diện quần ống loe, trong khi đây là item hot hit thập niên 1980, rồi biến mất từ cuối 2000s. Thế mà đột nhiên sau 20 năm, nó lại trending trở lại, có ai hiểu nổi không?
Nhưng plot twist là con người không phải "xã hội thông minh" duy nhất trên hành tinh này có thời trang xoay vòng đâu nha! Trong một bức ảnh mới được công bố, các nhà khoa học cho biết cá voi sát thủ cũng đang có xu hướng "ăn mặc" y hệt thế hệ ông bà chúng hồi những năm 1980 luôn.
Cụ thể, chúng đang đội lại những "chiếc mũ" làm từ cá hồi. Yes, bạn không nghe nhầm đâu!
Hình ảnh này được chụp từ thuyền ngắm cá voi sát thủ ở eo biển South Puget và ngoài khơi mũi Point No Point ở bang Washington. Trong đó, một con cá voi sát thủ đang đặt xác của một con cá hồi lên đầu mình và bơi trên mặt nước sương sương.
Hành vi kỳ lạ này của cá voi sát thủ đã từng được spotted vào năm 1987, khi một con cá voi sát thủ cái ở ngoài khơi bờ biển phía tây Hoa Kỳ cũng đã được nhìn thấy với một con cá hồi chết nằm trên đỉnh đầu.
Phong cách ăn mặc này sau đó được lan truyền viral trong bầy cá voi sát thủ, khiến rất nhiều con cá khác cũng bắt đầu copy theo. Nó thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu, những người coi đây là một thú vui hoặc trò chơi của các cá voi sát thủ vì hành động này đã lan truyền từ bầy này sang bầy khác, mà không có giá trị sinh học nào cả. Xem như trend thuần túy thôi!
Nhưng rồi, xu hướng đội mũ cá hồi này không kéo dài được lâu. Chúng đã biến mất trước khi bước sang thập niên 1990.
Đó là lý do tại sao bây giờ, việc một số con cá voi sát thủ ở Puget bất ngờ đội lại mũ cá hồi đã khiến các nhà khoa học shock nặng luôn.
Tổ chức từ thiện bảo tồn biển ORCA cho biết, đây là lần đầu tiên chúng đội món phụ kiện lạ lùng này kể từ mùa hè năm 1987, khi một con cá voi sát thủ cái ở bờ Tây khởi xướng hành vi mà chưa rõ lý do.
Trong vòng hai tuần, những thành viên còn lại trong đàn cá voi sát thủ đã bắt chước hành vi, biến xác cá hồi thành phụ kiện thời trang đồng bộ cả đàn. Các nhà khoa học chưa rõ lý do của điều này là gì, nhưng họ đã đưa ra một số giả thuyết rồi nha.
"Có khả năng một số cá thể từng thực hiện hành vi lần đầu đã làm lại lần nữa", Andrew Foote, nhà sinh thái học tiến hóa ở Đại học Oslo tại Na Uy, cho biết. Một số con cá voi sát thủ có lẽ đang muốn sống lại tuổi trẻ của mình. Vibe "nhớ thuở ơ kìa" á!
Hành vi này có thể là một "mốt" trong thế giới động vật, đề cập đến các hành vi khởi nguồn từ 1-2 cá thể và được đón nhận tạm thời bởi những thành viên khác, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng bị lãng quên.
Vào năm 1987, những chiếc mũ cá hồi đã trở thành "trending" trong quần thể cá voi sát thủ không đến một năm, trước khi nó biến mất vào mùa hè 1988.
Một lý do khác có thể giải thích tại sao xu hướng thời trang của cá voi sát thủ lại quay trở lại có thể đơn giản từ số lượng cá hồi năm nay ở vùng biển Puget và năm 1987 là tương tự nhau.
Khi cá hồi quá nhiều, những con cá voi sát thủ có lẽ đã giết chúng nhiều hơn và rồi cố gắng giữ một con ở trên đỉnh đầu của mình như một món ăn vặt dự trữ, để khi nào đói có thể nhai chúng. Kiểu snack dự phòng ấy mà!
Nguồn: soha.vn