Sáng sớm ngày 20/7, người dân xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã phát hiện một con cá Voi đã chết trôi dạt vào bãi biển thôn Lý Hưng lúc khoảng 7 giờ sáng. Cảnh tượng khiến ai nấy cũng phải xót xa khi thấy trên thân cá có nhiều vết thương. Con cá Voi này nặng hơn 2 tạ và dài hơn 3m.
Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo ngay cho chính quyền địa phương. Với lòng tôn kính truyền thống, người dân và chính quyền xã Nhơn Lý đã cùng nhau đưa xác cá Voi về chôn cất tại khu vực lăng Ông Nam Hải theo đúng phong tục của vùng biển Bình Định.
Theo quan niệm của người dân nơi đây, cá Voi (hay còn được gọi thân mật là cá Ông) là loài động vật cực kỳ linh thiêng
Chính vì thế, mỗi khi gặp cá Voi chết dạt vào bờ, người dân đều tổ chức lễ nghi trang trọng rồi chôn cất theo đúng phong tục truyền thống.
Nguồn: soha.vn
Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo ngay cho chính quyền địa phương. Với lòng tôn kính truyền thống, người dân và chính quyền xã Nhơn Lý đã cùng nhau đưa xác cá Voi về chôn cất tại khu vực lăng Ông Nam Hải theo đúng phong tục của vùng biển Bình Định.
Theo quan niệm của người dân nơi đây, cá Voi (hay còn được gọi thân mật là cá Ông) là loài động vật cực kỳ linh thiêng
Nguồn: soha.vn