Ôi trời ơi, đau lòng quá đi! Thử tưởng tượng cá voi là loài thú nhưng sống dưới nước, mà giờ mất đuôi thì coi như... hết luôn. Nó không thể bơi được nữa, chỉ biết nằm im chờ chết, mà còn phải chịu đựng cả đàn cá mập tấn công nữa chứ.
Dạo này mạng xã hội đang share rần rần một bức ảnh siêu thương tâm về một chú cá voi đáng thương.
Nghe qua thì bạn sẽ nghĩ: "Cá voi thì có gì mà thương?" Nhưng mà không, chú cá voi này đang trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng luôn á, với chiếc đuôi gần như sắp rời khỏi thân
Bức ảnh này do Francis Pérez chụp - một anh nhiếp ảnh gia kiêm nhà kinh tế chuyên đi "sống ảo" dưới đáy đại dương đó. Theo anh Francis thì đây là một con cá voi vây ngắn, bị thương nặng sau khi va phải chân vịt của một chiếc thuyền.
Như đã nói ở trên, cá voi là loài thú nhưng trông như cá, nên mất đuôi = tử hình luôn. Nó không bơi được, chỉ nằm yên một chỗ và ngồi chờ bị cá mập... "ăn thịt". Anh Francis còn kể là nghe được tiếng khóc của em nó, rồi chứng kiến mấy con cá voi khác trong đàn bơi đến để bảo vệ nó nữa
"Đây thực sự là ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi" - Francis, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quay phim động vật hoang dã dưới đại dương chia sẻ.
Vùng biển nơi chụp bức ảnh này là nhà của tận 20 loài cá heo và cá voi khác nhau. Dĩ nhiên là chẳng ai cố tình gây ra tai nạn kiểu này cả. Nhưng mà do các tour du lịch bằng thuyền ngày càng nhiều, lại không có quy định kiểm soát tốc độ, nên chân vịt của tàu thuyền trở thành "sát thủ thầm lặng" với các sinh vật biển rồi. Đặc biệt là với loài cá voi hoa tiêu, chúng hay lặn sâu rồi bất ngờ lao lên mặt nước để thở, dễ xảy ra tai nạn lắm
Theo anh Francis, cần phải có những quy định mới về kiểm soát tốc độ tàu thuyền gấp, để tránh những case thương tâm như này lặp lại. Và dù vô tình hay hữu ý, cuối cùng lỗi vẫn là do con người gây ra thôi.
Nguồn: soha.vn