NangKiki7104
New member
Một con cá voi vừa chết dạt vào bờ biển New Zealand và plot twist là nó có thể thuộc loài cá voi hiếm nhất quả đất luôn đó! Nếu xác nhận đúng, đây sẽ là lần đầu tiên giới nghiên cứu được "mổ xẻ" loài này nha các bạn
Gần đây, những người đi biển đã phát hiện ra xác cá voi dài 5m nằm sõng soài trên bờ biển gần Cửa biển Taieri – một ngôi làng ở vùng Otago thuộc Đảo Nam của New Zealand. Team chuyên gia về động vật hoang dã từ Bộ Bảo tồn (DOC) của New Zealand đã nhanh tay thu hồi bộ xương cá voi và lấy mẫu ADN, sau đó gửi luôn về Đại học Auckland để phân tích cho ra lò.
Các nhà nghiên cứu từ DOC và Bảo tàng New Zealand Te Papa Tongarewa đang "cá" rằng con vật này chính là cá voi răng xẻng (Mesoplodon traversii). Tuy nhiên, có thể phải đợi vài tuần hoặc vài tháng nữa họ mới biết chính xác "nhân vật" này là ai sau khi mẫu ADN được phân tích xong xuôi. Hiện tại, các di vật này đang được bảo quản trong kho lạnh cẩn thận lắm nhé.
Cá voi răng xẻng thuộc nhóm cá voi mỏ, trông giống như sự kết hợp giữa cá voi và cá heo ấy. Cá voi mỏ là loài động vật có vú lặn sâu nhất trên Trái đất và có khả năng nín thở trong nhiều giờ liền, khiến chúng cực kỳ khó tìm và theo dõi – đúng kiểu "huyền thoại" luôn!
Nếu được xác nhận, con cá voi mới dạt vào bờ sẽ là mẫu vật cá voi răng xẻng thứ sáu được biết đến trong 150 năm qua, trong đó chỉ có hai mẫu vật khác còn nguyên vẹn thôi á – hiếm lắm nhen!
Cá voi răng xẻng được mô tả chính thức trong một nghiên cứu năm 2002, trong đó "spoil" rằng ba bộ xương cá voi được tìm thấy ở New Zealand và Chile trong khoảng thời gian từ năm 1873 đến năm 1993 có chung ADN mà khoa học chưa từng biết đến. Các mẫu vật còn nguyên vẹn đầu tiên được tìm thấy vào năm 2010 khi một con cá voi mẹ và con bị nghi ngờ đã chết dạt vào bờ biển Opape ở Đảo Bắc của New Zealand.
Hầu như không có thông tin gì về loài này cả – literally "một ẩn số"! Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng có thể có chung vibe với các loài cá voi mỏ khác thuộc chi Mesoplodon, chẳng hạn như loài cá voi mỏ Sowerby cực kỳ hiếm (Mesoplodon bidens), loài dành phần lớn thời gian lặn dưới biển sâu để săn mực, theo Cơ quan Bảo tồn cá voi và cá heo Whale and Dolphin Conservation (WDC). Theo WDC, cá voi răng xẻng có khả năng chỉ sống ở Nam bán cầu và có thể chỉ được tìm thấy ở Nam Thái Bình Dương.
Nếu mẫu vật mới là cá voi răng xẻng, đây sẽ là cơ hội đầu tiên để các nhà nghiên cứu mổ xẻ loài này vì các mẫu vật còn nguyên vẹn khác dạt vào bãi biển Opape đã bị chôn vùi mất rồi trước khi phân tích di truyền xác nhận danh tính của chúng – tiếc muốn "khóc" luôn á!
Nguồn: soha.vn
Gần đây, những người đi biển đã phát hiện ra xác cá voi dài 5m nằm sõng soài trên bờ biển gần Cửa biển Taieri – một ngôi làng ở vùng Otago thuộc Đảo Nam của New Zealand. Team chuyên gia về động vật hoang dã từ Bộ Bảo tồn (DOC) của New Zealand đã nhanh tay thu hồi bộ xương cá voi và lấy mẫu ADN, sau đó gửi luôn về Đại học Auckland để phân tích cho ra lò.
Các nhà nghiên cứu từ DOC và Bảo tàng New Zealand Te Papa Tongarewa đang "cá" rằng con vật này chính là cá voi răng xẻng (Mesoplodon traversii). Tuy nhiên, có thể phải đợi vài tuần hoặc vài tháng nữa họ mới biết chính xác "nhân vật" này là ai sau khi mẫu ADN được phân tích xong xuôi. Hiện tại, các di vật này đang được bảo quản trong kho lạnh cẩn thận lắm nhé.
Cá voi răng xẻng thuộc nhóm cá voi mỏ, trông giống như sự kết hợp giữa cá voi và cá heo ấy. Cá voi mỏ là loài động vật có vú lặn sâu nhất trên Trái đất và có khả năng nín thở trong nhiều giờ liền, khiến chúng cực kỳ khó tìm và theo dõi – đúng kiểu "huyền thoại" luôn!
Nếu được xác nhận, con cá voi mới dạt vào bờ sẽ là mẫu vật cá voi răng xẻng thứ sáu được biết đến trong 150 năm qua, trong đó chỉ có hai mẫu vật khác còn nguyên vẹn thôi á – hiếm lắm nhen!
Cá voi răng xẻng được mô tả chính thức trong một nghiên cứu năm 2002, trong đó "spoil" rằng ba bộ xương cá voi được tìm thấy ở New Zealand và Chile trong khoảng thời gian từ năm 1873 đến năm 1993 có chung ADN mà khoa học chưa từng biết đến. Các mẫu vật còn nguyên vẹn đầu tiên được tìm thấy vào năm 2010 khi một con cá voi mẹ và con bị nghi ngờ đã chết dạt vào bờ biển Opape ở Đảo Bắc của New Zealand.
Hầu như không có thông tin gì về loài này cả – literally "một ẩn số"! Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng có thể có chung vibe với các loài cá voi mỏ khác thuộc chi Mesoplodon, chẳng hạn như loài cá voi mỏ Sowerby cực kỳ hiếm (Mesoplodon bidens), loài dành phần lớn thời gian lặn dưới biển sâu để săn mực, theo Cơ quan Bảo tồn cá voi và cá heo Whale and Dolphin Conservation (WDC). Theo WDC, cá voi răng xẻng có khả năng chỉ sống ở Nam bán cầu và có thể chỉ được tìm thấy ở Nam Thái Bình Dương.
Nếu mẫu vật mới là cá voi răng xẻng, đây sẽ là cơ hội đầu tiên để các nhà nghiên cứu mổ xẻ loài này vì các mẫu vật còn nguyên vẹn khác dạt vào bãi biển Opape đã bị chôn vùi mất rồi trước khi phân tích di truyền xác nhận danh tính của chúng – tiếc muốn "khóc" luôn á!
Nguồn: soha.vn