Beo2k81876
New member
Trời nóng kiểu này ai chịu nổi! Không chịu được cái nóng khắc nghiệt, giáo viên lẫn học sinh trường Đại học Sư phạm Hoa Trung đã phải bê chăn màn kéo nhau vào phòng thể dục để ngủ tránh nóng luôn rồi các bạn ơi.
Tối 29/6 vừa rồi, người dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phải "gồng" vì nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt lên quá cao.
Để tránh nóng, một đám đông học sinh và giáo viên của trường Đại học Sư phạm Hoa Trung đã mang theo chăn gối kéo nhau vào phòng thể dục nằm ngủ luôn. Cảnh tượng kiểu này thì chỉ có mùa hè mới có thôi!
Lúc 10h tối, phòng thể dục đã chật kín hơn 1.000 sinh viên mang chăn chiếu vào ngủ rồi. Đông như kiến vậy!
Phòng thể dục được chia làm khu nam và khu nữ riêng biệt, nên các bạn phải dùng thẻ sinh viên để đăng ký trước nhé. Còn có quy trình nữa chứ không phải ùa vào bừa đâu!
Khu vực nam và nữ được ngăn cách bởi hàng rào dựng bằng ghế và phủ một lớp vải đỏ. Tạm thời nhưng cũng khá ổn đấy chứ!
Lý do thì đơn giản thôi: kí túc xá không có điều hòa nên các sinh viên không thể chịu được cái nóng kinh khủng này. Chỉ cần 8h sáng là phải bò ra ngoài hóng mát vì ở trong như ở... lò nướng vậy!
Còn ở phòng thể dục thì khác, tất cả máy lạnh đều được bật hết công suất luôn. Mát lịm người!
Ban quản lý nhà trường cho biết, lo sợ nhiệt độ mùa hè tăng cao khiến nhiều sinh viên không chịu nổi, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập, nên nhà trường quyết định mở cửa phòng thể dục cho các em vào ngủ. Trường này tâm lý ghê ha!
Các bạn phải xếp hàng đăng ký vào phòng thể dục đấy nhé. Trông cũng ngầu phết!
Tranh thủ giải trí bằng cách chơi bài luôn. Vừa mát vừa vui, sao mà chill quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn