Sáng 21/8, drama căng đét tại một trường tiểu học ở Hà Nội đã khiến MXH dậy sóng! Hàng trăm phụ huynh ùa đến "vây kín" Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (quận Nam Từ Liêm) từ sáng sớm tinh mơ, và sự việc này đang nhận được sự chú ý cực lớn từ cộng đồng mạng luôn nè!
Nghe nói các bậc phụ huynh có mặt ở đó đều là cư dân có hộ khẩu tại tổ dân phố 7-12, phường Tây Mỗ - tức là nhà đối diện trường á! Hơn 300 phụ huynh tụ tập với mục đích duy nhất: tìm gặp lãnh đạo nhà trường để "hỏi tội" vì sao nhà gần như vậy mà con lại không được học, còn có nguy cơ phải đi học trường xa tận 4-5km nữa chứ!
## Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Thì ra trước đó, các phụ huynh được thông báo về việc tách trường Tiểu học Tây Mỗ 1 thành Tiểu học Tây Mỗ 3. Học sinh từ trường Tiểu học Lý Nam Đế có nhu cầu sẽ được chuyển về Tây Mỗ 3, phân theo tuyến của tổ dân phố 10.
Vì muốn cho con đi học gần nhà cho tiện, nhiều phụ huynh đã làm đơn xin học trước đó rồi. Nhưng plot twist là mới đây họ lại nhận thông báo trường Tây Mỗ 3 chỉ nhận có 200 chỉ tiêu, học sinh từ Tây Mỗ 1 tách về đã chiếm hết suất rồi. Còn các em ở Tiểu học Lý Nam Đế dù đã đăng ký trước vẫn phải... ở lại trường cũ! Ơ kìa, vậy là sao?
Chị Nguyễn Thị Hương (cư dân tòa S1.06) chia sẻ luôn: "Ngày 20/8, trường Tây Mỗ 3 đã nhận quyết định Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng rồi. Chiều hôm qua, có một số phụ huynh đến gặp hiệu trưởng và phó hiệu trưởng để xin thời gian nộp hồ sơ cho các con trường ngang thì có nhận được lời phản hồi từ BGH là đã hết chỉ tiêu. Mình băn khoăn là trường hết chỉ tiêu thì trường tuyển sinh, nhận hồ sơ chuyển ngang từ bao giờ. Hôm qua mới có quyết định hoạt động trường Tây Mỗ 3 mà nhà trường đã phát ngôn là hết chỉ tiêu. Nhận tin này, các phụ huynh trong đó có mình cảm thấy rất hoang mang".
Theo lịch của chị Hương và các phụ huynh khác thì hôm 21/8 này các em sẽ lên trường mới (Tiểu học Tây Mỗ 3) để nhận hồ sơ xin tiếp nhận học sinh, rồi mới về trường cũ rút hồ sơ nếu muốn "chuyển ngang".
## Phụ huynh tập trung từ 6h sáng, đứng chờ cả buổi trong nắng nóng
Từ 6h20 sáng, đã có gần 150 phụ huynh có mặt tại cổng trường, sau đó con số này tăng vọt lên hơn 300 người luôn!
Một phụ huynh khác cũng bức xúc lắm vì năm học sắp bắt đầu rồi mà con vẫn đang "bơ vơ" chưa biết học ở đâu. Các bậc cha mẹ đặt câu hỏi: vì sao trường chưa thông báo tuyển sinh mà đã... hết chỉ tiêu rồi?
Năm ngoái, nhiều phụ huynh được thông báo con của cư dân khu vực này sẽ đi học tạm ở trường Tiểu học Lý Nam Đế, chờ khi trường Tây Mỗ 3 xây xong sẽ chuyển sang. Thế mà giờ...
"Chúng tôi lên đây rồi nhận tin không có một ai ở trường Lý Nam Đế được chuyển về hết, và cũng không có một ai ra trả lời chúng tôi" - một phụ huynh tâm sự.
Điều các phụ huynh cần lúc này chỉ là "một câu trả lời thích đáng" từ nhà trường thôi mà!
Sau 4 tiếng đứng chờ (đọc mà thương luôn á ), các phụ huynh mới được phát và điền một tờ "đơn đề nghị" với nhiều thông tin như tạm trú ở đâu, có nguyện vọng cho con theo học ở đâu...
## Phòng GD&ĐT lên tiếng xin lỗi
Trưa 21/8, bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết: "Đối với trường Tiểu học Tây Mỗ 3, theo kế hoạch là tách từ trường Tiểu học Tây Mỗ. Chúng tôi đã phải phân số lượng học sinh từ trường Tiểu học Tây Mỗ sang trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Đây chỉ là tách từ trường Tiểu học Tây Mỗ sang trường Tiểu học Tây Mỗ 3 thôi, còn lại một số trường khác đã tuyển sinh ở nơi khác, khi có sự ổn định ở Tây Mỗ 3, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tuyển sinh cho con em đều được đi học".
Trả lời trên Vietnamnet, bà Lê Thị Thanh Tâm đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã gửi lời xin lỗi vì để các bậc phụ huynh phải lo lắng và đứng chờ trong thời tiết nắng nóng như vậy.
Theo bà Tâm, sau khi nhận đơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm sẽ họp, sắp xếp theo nguyên tắc ưu tiên cho những em đúng tuyến và nhà gần trường trước, sau đó mới tới nhu cầu của phụ huynh ở các vùng lân cận. Vì vậy các phụ huynh có thể yên tâm nha!
## Ba nhóm phụ huynh chính "kéo" đến trường
Theo VnExpress, trong báo cáo nhanh gửi UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết các phụ huynh có mặt tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sáng nay thuộc ba nhóm chính:
Nhóm có con lớp 2-5 từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới (tổng khoảng 233 học sinh)
Các gia đình từ tỉnh khác, quận khác mới chuyển về sống tại khu đô thị
Phụ huynh có con học sinh vào lớp 1 nhưng không nộp hồ sơ trong đợt tuyển sinh đầu cấp vừa rồi (một số ít phụ huynh đã nộp cho con vào trường khác, thấy trường Tây Mỗ 3 đi vào hoạt động nên xin rút để chuyển về)
Về phương án giải quyết, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho rằng trước hết cần tuyên truyền để người dân hiểu Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ Tiểu học Tây Mỗ. Trường mới dành cho học sinh lớp 2-5 và tuyển mới lớp 1 thuộc các tổ (từ tổ 7 đến 12) và các tòa nhà chưa phân tổ, thuộc khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ.
Hy vọng vụ việc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa để các em nhỏ kịp đi học thôi nào!
Nguồn: kenh14.vn
Nghe nói các bậc phụ huynh có mặt ở đó đều là cư dân có hộ khẩu tại tổ dân phố 7-12, phường Tây Mỗ - tức là nhà đối diện trường á! Hơn 300 phụ huynh tụ tập với mục đích duy nhất: tìm gặp lãnh đạo nhà trường để "hỏi tội" vì sao nhà gần như vậy mà con lại không được học, còn có nguy cơ phải đi học trường xa tận 4-5km nữa chứ!
## Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Thì ra trước đó, các phụ huynh được thông báo về việc tách trường Tiểu học Tây Mỗ 1 thành Tiểu học Tây Mỗ 3. Học sinh từ trường Tiểu học Lý Nam Đế có nhu cầu sẽ được chuyển về Tây Mỗ 3, phân theo tuyến của tổ dân phố 10.
Vì muốn cho con đi học gần nhà cho tiện, nhiều phụ huynh đã làm đơn xin học trước đó rồi. Nhưng plot twist là mới đây họ lại nhận thông báo trường Tây Mỗ 3 chỉ nhận có 200 chỉ tiêu, học sinh từ Tây Mỗ 1 tách về đã chiếm hết suất rồi. Còn các em ở Tiểu học Lý Nam Đế dù đã đăng ký trước vẫn phải... ở lại trường cũ! Ơ kìa, vậy là sao?
Chị Nguyễn Thị Hương (cư dân tòa S1.06) chia sẻ luôn: "Ngày 20/8, trường Tây Mỗ 3 đã nhận quyết định Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng rồi. Chiều hôm qua, có một số phụ huynh đến gặp hiệu trưởng và phó hiệu trưởng để xin thời gian nộp hồ sơ cho các con trường ngang thì có nhận được lời phản hồi từ BGH là đã hết chỉ tiêu. Mình băn khoăn là trường hết chỉ tiêu thì trường tuyển sinh, nhận hồ sơ chuyển ngang từ bao giờ. Hôm qua mới có quyết định hoạt động trường Tây Mỗ 3 mà nhà trường đã phát ngôn là hết chỉ tiêu. Nhận tin này, các phụ huynh trong đó có mình cảm thấy rất hoang mang".
Theo lịch của chị Hương và các phụ huynh khác thì hôm 21/8 này các em sẽ lên trường mới (Tiểu học Tây Mỗ 3) để nhận hồ sơ xin tiếp nhận học sinh, rồi mới về trường cũ rút hồ sơ nếu muốn "chuyển ngang".
## Phụ huynh tập trung từ 6h sáng, đứng chờ cả buổi trong nắng nóng
Từ 6h20 sáng, đã có gần 150 phụ huynh có mặt tại cổng trường, sau đó con số này tăng vọt lên hơn 300 người luôn!
Một phụ huynh khác cũng bức xúc lắm vì năm học sắp bắt đầu rồi mà con vẫn đang "bơ vơ" chưa biết học ở đâu. Các bậc cha mẹ đặt câu hỏi: vì sao trường chưa thông báo tuyển sinh mà đã... hết chỉ tiêu rồi?
Năm ngoái, nhiều phụ huynh được thông báo con của cư dân khu vực này sẽ đi học tạm ở trường Tiểu học Lý Nam Đế, chờ khi trường Tây Mỗ 3 xây xong sẽ chuyển sang. Thế mà giờ...
"Chúng tôi lên đây rồi nhận tin không có một ai ở trường Lý Nam Đế được chuyển về hết, và cũng không có một ai ra trả lời chúng tôi" - một phụ huynh tâm sự.
Điều các phụ huynh cần lúc này chỉ là "một câu trả lời thích đáng" từ nhà trường thôi mà!
Sau 4 tiếng đứng chờ (đọc mà thương luôn á ), các phụ huynh mới được phát và điền một tờ "đơn đề nghị" với nhiều thông tin như tạm trú ở đâu, có nguyện vọng cho con theo học ở đâu...
## Phòng GD&ĐT lên tiếng xin lỗi
Trưa 21/8, bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết: "Đối với trường Tiểu học Tây Mỗ 3, theo kế hoạch là tách từ trường Tiểu học Tây Mỗ. Chúng tôi đã phải phân số lượng học sinh từ trường Tiểu học Tây Mỗ sang trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Đây chỉ là tách từ trường Tiểu học Tây Mỗ sang trường Tiểu học Tây Mỗ 3 thôi, còn lại một số trường khác đã tuyển sinh ở nơi khác, khi có sự ổn định ở Tây Mỗ 3, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tuyển sinh cho con em đều được đi học".
Trả lời trên Vietnamnet, bà Lê Thị Thanh Tâm đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã gửi lời xin lỗi vì để các bậc phụ huynh phải lo lắng và đứng chờ trong thời tiết nắng nóng như vậy.
Theo bà Tâm, sau khi nhận đơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm sẽ họp, sắp xếp theo nguyên tắc ưu tiên cho những em đúng tuyến và nhà gần trường trước, sau đó mới tới nhu cầu của phụ huynh ở các vùng lân cận. Vì vậy các phụ huynh có thể yên tâm nha!
## Ba nhóm phụ huynh chính "kéo" đến trường
Theo VnExpress, trong báo cáo nhanh gửi UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết các phụ huynh có mặt tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sáng nay thuộc ba nhóm chính:
Về phương án giải quyết, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho rằng trước hết cần tuyên truyền để người dân hiểu Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ Tiểu học Tây Mỗ. Trường mới dành cho học sinh lớp 2-5 và tuyển mới lớp 1 thuộc các tổ (từ tổ 7 đến 12) và các tòa nhà chưa phân tổ, thuộc khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ.
Hy vọng vụ việc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa để các em nhỏ kịp đi học thôi nào!
Nguồn: kenh14.vn