CuaBobo1621
New member
Gần đây, hơn 100.000 người dân Venezuela đã phải ùn ùn tràn qua biên giới sang Colombia chỉ để... tìm mua thực phẩm, thuốc men và những thứ thiết yếu nhất mà ở quê nhà họ đang khan hiếm trầm trọng. Nghe mà thấy thương quá ấy
Vào Chủ nhật ngày 17/7 vừa rồi, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã mở cửa biên giới với Colombia lần thứ hai trong tháng này. Mục đích? Để giúp người dân có cơ hội tìm mua đồ ăn, thuốc men và các nhu yếu phẩm mà ở đất nước đang chìm sâu trong khủng hoảng của họ không thể nào kiếm được.
Do rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, người dân Venezuela giờ phải đối mặt với thực trạng đói khát và thiếu thốn đủ thứ luôn ý - từ những vật dụng thiết yếu nhất như nước, giấy vệ sinh, cho đến thực phẩm, thuốc men. Mà thiếu hết luôn á, không phải thiếu 1-2 thứ đâu!
Do khan hiếm thực phẩm trầm trọng nên việc mở cửa biên giới với Colombia của chính phủ đã khiến người dân Venezuela như "mở cờ trong bụng" vậy! Hàng trăm nghìn người bắt đầu tràn qua biên giới, lao đến các siêu thị, cửa hàng để mua sắm những thứ cần thiết. Có người mang túi lớn, có người lại xách cả vali theo để đựng được nhiều đồ nhất có thể.
Giữa dòng người bất tận ấy còn có cả những cô bé, cậu bé dù mới vài tuổi nhưng cũng đã phải cùng bố mẹ đi tìm mua thực phẩm, thuốc thang nơi xứ người. Nhìn mà thương tâm quá đi mất
Check ngay chùm ảnh dưới đây để thấy được phần nào cảnh tượng người Venezuela ùn ùn tràn qua biên giới sang Colombia nhé:
Theo AP, có tới 123.000 người Venezuela đã vượt biên để sang Colombia luôn á! Con số khổng lồ vậy đó!
Dòng người chen lấn để có cơ hội mua được những vật dụng cần thiết. Cảnh tượng nhìn vừa đông vừa buồn
Nguồn: kenh14.vn