Cả trăm chị em "sập bẫy" chiêu tri ân lừa đảo: Mua xong được trả tiền, ai ngờ chiều về tay trắng!

MunXinh2426

New member
a9766c7d90bcf0ea7b88.jpg


Ối giời ơi, chị em ơi cẩn thận với những chiêu "tri ân" nghe ngon lành nhưng thực ra là bẫy to đùng nhé!

Vụ này diễn ra ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hàng trăm chị em từ 30-70 tuổi nhận được "phiếu tặng quà" trông cực kỳ xịn sò, mời đến một Trung tâm tiệc cưới ở phường 1 để nhận quà tri ân.

Phiếu ghi rõ: đến trước 7h được tặng miễn phí 1 can dầu ăn 5 lít, từ 7h đến 7h30 nhận 0,5kg hạt nêm. Sau 7h30 thì hết chương trình luôn nha! Nghe đã mê chưa?

Chiêu lừa cực khét: Bán rồi... trả lại tiền!

Theo Dân trí ghi nhận, buổi sáng hôm đó, "ban tổ chức" tặng quà rồi phát các phiếu "tri ân nồi cơm", "tri ân chảo", "tri ân nồi áp suất"... Ban đầu họ bán vài món như chảo chống dính 400k, nồi cơm điện 2,5 triệu.

Và đây là điểm khét nhất: Chị A. (một người bán bánh xèo) mua xong thì bất ngờ được "ban tổ chức" trả lại tiền và nói đồ vừa mua là hàng tặng để tri ân!

Ủa alo, có ngon vậy không? Mua xong được trả tiền ư? Chị em nghe xong phấn khích quá trời!

79aaf2f78cca8eae2432.png


Nhóm lừa đảo còn hướng dẫn chị em nộp từ 50k-250k để nhận 3 phiếu tri án. Họ quảng cáo là buổi sáng khuyến mãi nhỏ thôi, buổi chiều mới "khủng" với giá trị hàng trăm triệu đồng nè!

Buổi chiều: Drama tột đỉnh, chị em "ăn hành" cay đắng

Chiều đó, hàng trăm chị em tụ tập đông nghịt chờ đợi. Nhóm lừa đảo bán nồi đa năng 2,6 triệu, nồi cơm điện 2,5 triệu, chảo chống dính 400k... Họ còn cấm không cho chụp hình hay quay phim nữa (hú hồn, dấu hiệu lừa đảo rõ ràng rồi đây ).

Gần trăm chị em chạy ào lên mua với mong được trả lại tiền như buổi sáng. Nhưng plot twist: Bán xong hàng, cả bọn leo lên xe 16 chỗ... chạy mất dạng luôn!

"Buổi sáng thấy họ bán cho mấy người, sau 15 phút họ trả lại tiền. Chiều nay khi họ thông báo bán hàng, tôi mua ngay. Tôi nghĩ chắc mua xong họ cũng trả lại tiền chứ có ngờ đâu. Mấy triệu này tôi mượn con cháu, tôi già rồi làm gì có tiền", một cụ bà bỏ 2,9 triệu mua hàng kể với VTV. Nghe mà thương quá đi!

Bà N.T.M. (bỏ gần 4 triệu) chia sẻ với Dân trí:

"Năm nay tôi đã gần 65 tuổi rồi đâu làm gì ra tiền, có được 4 triệu nhờ tích góp sau nhiều lần con cháu cho. Khi sáng thấy họ bán rồi trả tiền cho khách, cứ nghĩ chiều nay cũng được tri ân như vậy, nên tôi bỏ tiền ra mua, nào ngờ bán xong nó chạy liền".

83449e0c6ef2bcfedfc2.jpg


Theo VTV, cả trăm người mua hàng, giá từ 2,9-3 triệu, về nhà mới ngớ người ra khi biết mình mua hàng với giá "trên trời". Có chị em chạy theo xe 16 chỗ để trả hàng nhưng còn bị dọa đánh nữa! Quá đáng!

Cơ quan chức năng nói gì?

Lãnh đạo UBND phường 1, TP Tuy Hòa thông tin với PV Dân trí, UBND phường đã nhận được hồ sơ của Công ty TNHH phát triển thương mại và truyền thông Đ.A.G đăng ký chương trình khuyến mãi, phân phối sản phẩm... tại Nhà Hàng H.S., nhưng phường chưa đồng ý thì chương trình đã diễn ra rồi!

Ối trời, quá lỗ hổng luôn!

Lời khuyên cho chị em:

❌ Đừng tin vào những chương trình "quá ngon" kiểu mua xong được trả tiền
❌ Thấy cấm chụp hình/quay phim là đỏ cờ rồi nhé
❌ Hỏi kỹ thông tin công ty, địa chỉ cụ thể trước khi tham gia
✅ Báo ngay cho cơ quan chức năng nếu gặp trường hợp tương tự!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top