BeoNho7864
New member
Trời ơi, hơn trăm bạn trẻ Việt mình đi du lịch Đài Loan Tết này đang phải "khóc thét" ở sân bay Cao Hùng đấy các bro ơi! Dự định bay về nước chiều 1/2 nhưng rồi nghe tin Việt Nam dừng hết chuyến bay với Trung Quốc thì ai nấy đều hoang mang kinh khủng luôn. Sợ bị mắc kẹt lại bên này mất!
Phải đến tận 22h tối 1/2, mấy trăm người trên chuyến VJ889 (VietJet) từ sân bay quốc tế Cao Hùng về Tân Sơn Nhất mới được lên máy bay. Tưởng tượng nha, delay gần 10 tiếng trời vì ảnh hưởng dịch bệnh do virus corona gây ra. Ai cũng mệt rũ hết cả người rồi!
Đoàn khách gần cả trăm người Việt mình đi du lịch Đài Loan dịp Tết Nguyên đán này chiều hôm đó nghe tin dừng toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam - Trung Quốc từ 13h (giờ VN) thì ai nấy đều "ngồi trên đống lửa". Vừa lo vừa sợ không biết khi nào mới về được!
Hơn nửa ngày trời ngồi đợi ở sân bay Cao Hùng, ai cũng mệt lử quá trời luôn! Nhìn mặt mọi người đều uể oải hết cả. Có bạn nhắn tin chia sẻ với mình là cả đoàn chỉ biết động viên nhau, cầu mong sớm về nước bình an khỏe mạnh thôi.
Đến khoảng 17h (giờ VN), nhân viên sân bay lại thông báo bắt mọi người mang đồ miễn thuế đã mua đi trả lại quầy để lấy tiền. Lúc này ai cũng càng hoang mang cực độ vì nghĩ là không được về trên chuyến VJ889 nữa rồi, phải nhập cảnh lại Đài Loan thay vì lên máy bay như kế hoạch ban đầu. Thật sự là stress max!
Đến 18h30 (giờ VN) thì sân bay Cao Hùng có phát sữa, bánh ngọt với nước uống cho mấy bạn Việt Nam đang mắc kẹt ở đây. Tạm yên tâm được chút!
Cuối cùng đến 19h30 (giờ VN), sau hơn nửa ngày ngồi đợi như "ngồi trên lửa", mọi người mới được thông báo ĐƯỢC VỀ VIỆT NAM! Lúc này ai nấy đều reo lên vui sướng, cười tươi hết cả lên vì sắp được về nhà rồi nè!
Chị Phạm Mai P. (quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ qua tin nhắn là dù khá lo cho công việc ở VN nhưng vì tình hình chung của cộng đồng và mọi người trên toàn thế giới nên chị động viên gia đình cùng cả đoàn du lịch cố gắng bình tĩnh, giữ tinh thần cho vững vàng.
Nguồn: kenh14.vn