KunKute237
New member
Ngày 16/11, phát ngôn về vụ việc hot xôn xao mấy hôm nay - chuyện dọa nổ bom xăng để "xin đểu" chủ tiệm vàng 200 triệu, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM đã chính thức lên tiếng làm rõ: "Đây không phải là 1 vụ cướp mà chỉ là vụ 1 người đàn ông thực hiện hành vi tống tiền phía tiệm vàng".
Vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Kim Phát, ở đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM vào sáng 16/11. Theo đại tá Quang thì "không có vật liệu nổ hay sử dụng mìn gì..." nên mọi người yên tâm nhé!
Ở hiện trường, công an chỉ thu được 1 can chứa dung dịch chất lỏng và đang cho giám định xem nó là gì. Chứ không phải bom hay mìn gì đâu các bạn ơi
Đại tá Quang còn nhấn mạnh thêm: "Đây không phải là 1 vụ cướp như một số báo đã thông tin mà chỉ là vụ 1 người đàn ông thực hiện hành vi tống tiền phía tiệm vàng. Công an đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan. Đồng thời, Công an đang truy xét nghi can thực hiện hành vi trên..."
Flashback lại sự việc nhé! Lúc 9h30 ngày 16/11, hai người đàn ông đi trên xe máy cũ đến trước tiệm vàng Kim Phát ở địa chỉ 197 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Lúc đó trong tiệm chỉ có mỗi bà chủ thôi. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm bước xuống xe đi vào.
Rồi plot twist, anh ta bất ngờ quăng tờ giấy ghi dòng chữ "xin 200 triệu, nếu không sẽ đốt tiệm" xuống tủ kính, trước mặt bà chủ. Bà chủ tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tìm cách thông báo cho mọi người - đúng kiểu phim hành động luôn!
Chủ tiệm tìm cách cầu xin, lợi dụng lúc anh ta không để ý, bà bấm chuông báo động dưới quầy.
Nguồn: soha.vn