HuouGirl2653
New member
Nhìn lại 24 giờ "không ngủ" của TP.HCM để thấy từng khoảnh khắc hào hùng, xúc động đến nghẹn ngào khi cả thành phố cùng sống trọn một ngày lịch sử đỉnh của đỉnh!
Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Chưa hết đêm 29/4 mà người ta đã ùa ra đường rồi nè! Cả biển người đổ về các tuyến phố trung tâm, nơi sắp diễn ra Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) vào sáng sớm. Mood: hào hứng lên max!
Ai cũng chuẩn bị kỹ càng: chiếu, bạt, ghế xếp, nước uống, đồ ăn vặt... full combo luôn nha!
...và quan trọng nhất là niềm háo hức đến mức không thể ngồi yên được ấy!
TP.HCM đã trải qua một đêm "cày" thật đặc biệt. Mọi người ngồi tụm năm tụm ba kể chuyện, đôi mắt sáng rực chờ bình minh... Thành phố bắt đầu ngày mới từ khi ngày cũ còn chưa kết thúc, vibe quá là lạ!
3h sáng chứ không phải 3h chiều đâu nha! Không cần ai hẹn mà phố đã đông như lễ hội. Lực lượng chức năng bắt đầu có mặt để giữ trật tự cho mọi người
Dù mệt nhưng không ai kêu ca, khuôn mặt nào cũng tươi rói – thức gần trắng đêm mà vẫn hết mình vậy. Vì ai cũng biết, mình đang là một phần của lịch sử luôn! Đỉnh ghê
Khi ánh nắng đầu tiên lên cũng là lúc nhìn thấy rõ nhất: hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay khắp phố phường, cảnh tượng siêu choáng ngợp!
Nguồn: kenh14.vn