Chỉ vì một phút sơ ý, bà mất trắng số tiền tích góp cả đời
Năm 2020, một bà lớn tuổi, ăn mặc đơn giản bước vào ngân hàng ở Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bà họ Kỷ đã gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng này được 15 năm trời rồi.
Sắp tới con trai sắp lên xe hoa, bà quyết định rút tiền ra mua tặng con một căn nhà tân hôn. Nghe thì cũng đáng yêu lắm nhỉ?
Nhưng mà khi bà vui vẻ đến quầy làm thủ tục, một thông báo từ nhân viên lại khiến mọi thứ 180 độ luôn
Bà Kỷ năm nay đã về hưu rồi, có một trai một gái. Hai đứa con đều hiếu thảo, thỉnh thoảng gửi tiền về cho bố mẹ. Tuy già rồi nhưng vợ chồng bà vẫn đi làm kiếm thêm thu nhập. Tiền kiếm được không phải để tiêu pha đâu, mà để chuẩn bị sính lễ, mua nhà cho con trai lấy vợ.
Từ năm 2005, bà Kỷ đã cày cuốc, chắt chiu từng đồng từ chi tiêu hàng ngày rồi gửi vào ngân hàng gần nhà.
Đến năm 2020, thói quen sống tiết kiệm này đã kéo dài tròn 15 năm và theo tính toán của bà, số tiền trong tài khoản đã lên tới gần 1,2 triệu NDT (khoảng 4 tỷ VNĐ luôn).
Thấy đám cưới con trai gần kề, bà Kỷ vui vẻ đến ngân hàng rút tiền. Plot twist là sau khi check một lượt, nhân viên ngân hàng báo tin sét đánh:
"Cô à, trong tài khoản của cô có hơn 100.000 NDT thôi, cô còn đứng tên bốn thẻ tín dụng, nợ ngân hàng 130.000 NDT đã quá hạn rồi, cô phải trả gấp không là vào danh sách đen đó."
Bà Kỷ nghe xong tưởng tai mình có vấn đề, hoang mang không hiểu gì luôn. Số tiền bà làm lụng cả đời để dành đã bay đâu mất rồi? Nợ thẻ tín dụng là cái quái gì???
Nhân viên ngân hàng hỏi, có phải con cái hoặc người thân rút tiền mà chưa báo không?
Bà Kỷ khẳng định luôn, mình chỉ rút đúng hai lần, mỗi lần 5.000 NDT, tổng cộng 10.000 NDT. Sổ tiết kiệm luôn ở trong tay bà, nhà mình chưa ai động đến.
Thực sự bí rồi, bà Kỷ gọi cho con gái. Nghe xong chuyện, cô con gái nhận ra mức độ nghiêm trọng ngay, không chần chừ gọi luôn cho công an, đồng thời đến ngân hàng cùng mẹ để điều tra.
Cô con gái yêu cầu nhân viên ngân hàng in sao kê chi tiết các giao dịch trong suốt mấy năm qua để xem tiền đi về đâu.
Hóa ra vào ngày 17/3/2019, hai khoản 100.000 NDT đã được chuyển từ tài khoản bà Kỷ cho một công ty tên là Tư vấn Công nghệ Bangtai Quảng Châu. Một tuần sau, 400.000 NDT khác lại được chuyển cho một người họ Kang nữa.
Bà Kỷ và con gái đều bảo không biết công ty hay người này là ai, họ cũng chưa từng làm các giao dịch chuyển tiền đó. Vậy ai là người đã "múc" tài khoản bà Kỷ???
Công an phát hiện một điểm khả nghi trong toàn bộ vụ việc. Họ yêu cầu nhân viên check số điện thoại và địa chỉ của bà Kỷ được lưu trong hệ thống ngân hàng. Khi nhân viên lôi ra, bà Kỷ shocked vì đó hoàn toàn không phải số điện thoại bà đang xài.
Khi con gái nhắc nhở, bà thử lục lại lịch sử tin nhắn thì phát hiện, số này thực sự có trong danh bạ của bà. Người này không ai xa lạ, chính là Tiểu Đổng, một nhân viên ngân hàng từng hỗ trợ bà quản lý tài khoản.
Bà như tỉnh ngộ và nhớ ra. Khi mới đến ngân hàng, vì bà đã lớn tuổi, không thuộc về làm các thủ tục online hiện đại, chính anh chàng Tiểu Đổng là người nhiệt tình giúp đỡ bà lúc nào cũng vậy.
Sau nhiều lần làm việc, hai người trở nên quen biết. Mỗi khi hết hạn gửi tiền, Tiểu Đổng lại chủ động gọi điện nhắc bà Kỷ, cũng hay tư vấn rất tận tâm. Bà Kỷ nghĩ đây là một chàng trai tốt mà không ngờ rằng, đằng sau vẻ tốt bụng là một âm mưu đen tối.
Tiểu Đổng từng yêu cầu bà Kỷ mở tài khoản online, nói để chuyển tiền tiện hơn, nhưng bà đã già và không biết xài smartphone.
Lợi dụng điều này, Tiểu Đổng đã thao tác hộ bà. Trong lúc bà đặt mật khẩu ngân hàng online, anh ta cố tình ghi nhớ luôn. Khi đăng ký thông báo biến động số dư, anh còn bảo bà đừng đăng ký nhắn tin SMS vì phí dịch vụ đắt
Hóa ra tất cả những thứ này đều phục vụ cho việc đổi số điện thoại và âm thầm "múc" tài khoản của bà.
Có lẽ câu chuyện của bà Kỷ chỉ là một trong vô số trường hợp bị lừa đảo mà nạn nhân là người lớn tuổi. Rất nhiều kẻ gian thường lợi dụng người già thiếu cảnh giác, sống một mình, để trục lợi cá nhân, thậm chí khiến họ mất luôn cơ hội tận hưởng tuổi già an nhàn.
Có lẽ trường hợp của bà Kỷ cũng như một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những người đang thiếu ý thức đề phòng, bảo vệ bản thân mình nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn