KoalaKeo2k7
New member
Thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đang trải qua giai đoạn đen tối nhất khi liên tục xuất hiện những cái chết bất thường. Hàng chục người ra đi vì ung thư, tai nạn... Đáng lo hơn, số người bị tâm thần đã lên tới 76 người
Cái chết vì ung thư xuất hiện dồn dập không ngừng
Khu chợ Cuối từng sầm uất náo nhiệt giờ đây trở nên ảm đạm đến lạ thường. Nguyên nhân là vì mấy năm gần đây, thị trấn liên tục có những cái chết bất thường khiến ai cũng phải rùng mình
Số người mắc ung thư ngày càng tăng, đau lòng nhất là có gia đình anh em ruột thịt đều lần lượt ra đi vì căn bệnh quái ác này. Điều đáng báo động là những người chết vì ung thư ngày càng trẻ hóa.
Chị Lê Thị Tâm, người dân ở đây chia sẻ: "Những năm gần đây, thị trấn liên tục có người chết vì ung thư. Mới nhất là ông Bùi Quang Thương (51 tuổi) ở đội 6 vừa qua đời vì ung thư vòm họng vào tháng 1.
Trước đó vài ngày là ông Bùi Đức Cường (60 tuổi) ở đội 1 cũng mất vì ung thư vòm họng. Những cái chết liên tiếp này khiến chúng tôi vô cùng lo lắng luôn".
Bà Hoàng Thị Kim - cán bộ trạm y tế Thị trấn Gia Lộc đã cho xem quyển sổ "sinh tử" của thị trấn. Con số 19 người chết vì ung thư chỉ riêng trong năm 2012 thôi đã khiến ai cũng phải sốc
"Từ 2012 đến nay đã có 22 người chết vì ung thư. Không chỉ người già, mà độ tuổi từ 30-40 cũng có nhiều lắm. Đây mới chỉ là danh sách những trường hợp báo tử mà thị trấn ghi được, còn nhiều người đi điều trị ở bệnh viện K không báo cho chúng tôi" - bà Kim cho hay.
Số người bị tâm thần tăng đột biến đáng lo ngại
Bà Kim tiếp tục tiết lộ: "Hiện thị trấn có 76 người bị tâm thần và rối loạn thần kinh, trong đó 52 trường hợp bị tâm thần, 22 trường hợp bị động kinh và rối loạn tâm thần. Năm 2012 con số này là 68 người, đến 2013 đã tăng thêm 8 ca mắc mới".
Qua danh sách thống kê, một điều kinh hoàng và đáng lo là từ 2009 đến nay, số người bị tâm thần tại đây tăng chóng mặt. Bệnh nhân có đủ lứa tuổi, trung bình từ 40-50, có trường hợp chỉ 16-18 tuổi, người nhiều tuổi nhất ngoài 70.
Ngoài những ca bệnh cũ, thị trấn Gia Lộc có nhiều trường hợp mắc mới như bà Đặng Thị Lựu, anh Trường...
Đáng chú ý nhất là trường hợp bà Nguyễn Thị Ba. Bà đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị tâm thần, cởi phăng quần áo đang mặc vứt ra sông. Gia đình hoang mang nghĩ bà bị "ma nhập"
Những cái chết bí ẩn khác khiến người dân càng lo sợ
Ngoài ung thư, thị trấn còn có nhiều ca tử vong bất thường. Một người dân cho biết: "Tháng 10/2012, ông Đỗ Bá Thắng ở đội 9, sau khi uống rượu ở nhà người thân về, đi qua khu chợ Cuối bị xe đâm tử vong. Trước đó, anh Đỗ Gia Dương (21 tuổi) sau khi đi nhảy cũng đột tử luôn.
Nguồn: soha.vn