Tin buồn từ Cung điện Buckingham chiều 8/9 (giờ địa phương): Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96 Thời còn sinh tiền, bà là một fan thể thao chính hiệu đấy!
Nữ hoàng Elizabeth II không chỉ là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh mà còn là một người vô cùng yêu thích thể thao. Suốt 70 năm đứng đầu vương quốc, bà đã có những đóng góp to lớn cho bóng đá và quần vợt. Giờ bà ra đi, cả làng thể thao thế giới đều xúc động vô cùng
Tyson Fury - cựu vô địch boxing hạng nặng thế giới đã bày tỏ lòng kính trọng ngay lập tức: "Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi đêm nay đều dành cho nữ hoàng, cầu Chúa ở bên bà"
CLB Arsenal cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Hoàng gia, nói rằng "sẽ mất nhiều thời gian để vơi đi mất mát to lớn này". Các giải tennis lớn trên thế giới cũng không ngừng tri ân những cống hiến của bà cho môn thể thao này
Huyền thoại Pele - một trong số ít người từng được gặp mặt nữ hoàng trực tiếp - cũng xúc động chia sẻ trên mạng xã hội:
"Tôi đã có niềm ngưỡng mộ vô hạn với nữ hoàng Elizabeth kể từ khi có vinh dự được gặp bà vào năm 1968. Đó là thời điểm bà đến Brazil để chứng kiến tình yêu bóng đá của chúng tôi và trải nghiệm những điều thần kỳ trên sân Maracana. Những di sản của nữ hoàng sẽ kéo dài mãi mãi"
Sau trận Roma thua 2-1 trước Ludogorets ở Europa League, Jose Mourinho - cựu HLV của Chelsea, Tottenham và MU đã dành những lời tôn kính đặc biệt, gọi bà là "một người phụ nữ vĩ đại":
"Tôi đã sống ở Anh nhiều năm, gia đình tôi ở đó. Tôi không nghĩ rằng có ai không phục người phụ nữ vĩ đại này", Mourinho chia sẻ với Sky Sports Italy.
Không chỉ Mourinho, nhiều ngôi sao bóng đá Anh như Harry Kane, Gary Lineker hay Michael Owen đều bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc
Nguồn: kenh14.vn