Chào mừng đến với mùa đông nóng nhất lịch sử Úc từ sau Thế chiến II - nơi định nghĩa "mùa đông" được viết lại hoàn toàn!
Úc châu vốn nổi tiếng là "hành tinh khác" với đủ loại điều kì quái ngược đời so với phần còn lại của thế giới. Và mùa đông năm nay càng chứng minh điều đó - trong khi tuyết rơi dày đặc ở các nước ôn đới và hàn đới, thậm chí bão tuyết tấn công cả châu Âu lẫn Mỹ thì Úc lại đang... nướng chín người với mức nhiệt gần 50 độ C, phá kỷ lục từ Thế chiến Thứ hai tới giờ.
Thành phố Tarcoola hiện đang là "cái chảo rán" nóng nhất với 49 độ C. Theo sát sau là thành phố cảng Augusta (48,9 độ C) và thành phố Coober Pedy (47,4 độ C). Literally là nhiệt độ để nướng thịt đấy các bạn ơi!
Nói chung thì các bang nằm dọc bờ biển miền tây nước Úc đều trải qua một tuần "địa ngục trần gian" với nhiệt độ trung bình vượt 41 độ C, nóng đến mức nhựa đường... chảy nhớt ra luôn á!
Khung cảnh mặt đường tan chảy ở bang New South Wales và New England khiến netizen phải thốt lên: "Đây là đường hay là bánh pizza đang nướng vậy?"
Nhiều người dân địa phương chia sẻ rằng sống ở Úc lúc này giống như đang ở trong lò vi sóng khổng lồ. Mỗi ngày phải dậy siêu sớm để làm việc, sinh hoạt và cố gắng nằm im một chỗ vào ban trưa. Ra ngoài? Thanks but no thanks!
Trẻ em và người già là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong đợt nắng nóng kinh hoàng này. Một số khu vui chơi đã phải đóng cửa vì lo ngại những thiết bị kim loại trở nên quá nóng có thể gây bỏng cho các bé. Tưởng tượng cầu trượt nóng như nồi chiên không khí là hiểu ngay!
Các loài động vật bản địa cũng không thoát khỏi "combo" nhiệt độ kinh hoàng này. Bang New South Wales ghi nhận vụ 1 triệu con cá chết hàng loạt - con số nghe thôi đã thấy xót xa. Còn ở Nam Úc, hàng ngàn con dơi quạ rụng chết từ trên cây vì sốc nhiệt. Nature is not okay!
Tin vui là dự báo đến cuối tuần này, nhiệt độ ở Úc sẽ hạ xuống dần. Tin xấu? Đầu tuần sau lại có đợt nắng nóng tiếp theo ập tới. Vậy là cứ lặp đi lặp lại như vòng luẩn quẩn không hồi kết!
Người dân đổ xô ra biển vào những lúc nhiệt độ "chỉ còn" 32-33 độ C (mà họ gọi là mát mẻ đấy nhé!). Đến cuối tuần nhiệt độ sẽ giảm nhưng chưa kịp thở phào thì đợt nóng tiếp theo đã sẵn sàng tái xuất rồi.
Nguồn: soha.vn