TiểuThưTràSữa
New member
Bạn có thắc mắc không: Sao người xây dựng nên đế chế tài chính khủng nhất lịch sử lại cứ phớt lờ vàng - thứ mà giờ "ai cũng mua" vậy?
Giá vàng đang lên như diều gặp gió luôn á! Kim loại quý này từng chạm đỉnh lịch sử 5.589 USD/ounce vào ngày 28/1/2026 trước khi tụt nhẹ, rồi lại bật tăng mạnh mẽ, chuẩn bị tròn 8 tháng tăng liên tục. Ngân hàng trung ương, các quỹ ETF, và cả nhà đầu tư lẻ đều đang đổ tiền vào vàng như không có ngày mai.
Nhưng mà, Warren Buffett - ông vua đầu tư huyền thoại, biểu tượng sống của giới tài chính toàn cầu vẫn... chill phết, đứng ngoài cuộc hoàn toàn.
Tập đoàn Berkshire Hathaway hiện không nắm một xu vàng nào, dù giá nó đang dao động quanh mức 5.100 USD/ounce. Mặc dù Buffett đã giao ghế CEO cho Greg Abel vào cuối năm 2025, nhưng triết lý đầu tư của chú vẫn chi phối toàn bộ Berkshire - và trong triết lý đó, vàng chưa bao giờ được "chọn mặt gửi vàng"
Vậy tại sao người tạo nên một trong những khối tài sản khủng nhất lịch sử lại liên tục ignore kênh đầu tư mà giờ "ai cũng nhảy vô"?
Tài sản "không sinh ra tiền" 
Lập luận phản đối vàng của Buffett nhất quán đến mức... nghe muốn thuộc lòng luôn. Trong thư gửi cổ đông năm 2011, chú xếp vàng vào nhóm tài sản "không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì".
Theo Buffett, hy vọng duy nhất của người mua vàng là có ai đó sẵn sàng trả giá cao hơn trong tương lai. Chú viết rằng chủ sở hữu vàng "không được truyền cảm hứng từ khả năng tạo ra giá trị của chính tài sản đó" bởi "nó sẽ mãi mãi vô tri" (tức là... nằm đó thôi ), mà chỉ trông chờ vào niềm tin rằng người khác sẽ muốn nó nhiều hơn sau này.
Tại đại hội cổ đông Berkshire năm 2018, Buffett thả một phép so sánh đơn giản nhưng gây sốc nặng: 10.000 USD đầu tư vào chỉ số S&P 500 từ tháng 3/1942 sẽ tăng lên 51 triệu USD vào năm 2018. Còn cùng số tiền đó bỏ vào vàng? Chỉ được khoảng 400.000 USD thôi Kết luận của chú: Với mỗi 1 USD kiếm được từ doanh nghiệp Mỹ, người mua vàng chỉ thu về chưa đến 1 cent.
Buffett cũng thẳng thắn chỉ ra sức hấp dẫn mang tính... "cảm tính" của vàng. Trong bức thư năm 2011, chú viết: "Điều thúc đẩy phần lớn người mua vàng là niềm tin rằng số người sợ hãi sẽ ngày càng nhiều".
Theo chú, nỗi sợ không phải nền tảng cho một luận điểm đầu tư dài hạn đâu nhé. Trang trại tạo ra lương thực. Căn hộ mang lại chỗ ở. Doanh nghiệp tạo ra hàng hóa và lợi nhuận. Còn vàng thì chỉ... chờ người mua tiếp theo
Thực ra, vào quý II/2020, Berkshire từng khiến Phố Wall sốc nặng khi âm thầm mua 562 triệu USD cổ phần của Barrick Gold, một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới. Cổ phiếu Barrick tăng hơn 10% sau thông tin này.
Tuy nhiên, khoản đầu tư đó chỉ chiếm chưa đến 0,3% danh mục của Berkshire thời điểm đó. Đa số giới phân tích cho rằng quyết định này đến từ hai nhà quản lý danh mục Todd Combs hoặc Ted Weschler, chứ không phải Buffett. Theo hồ sơ nộp lên SEC, Berkshire đã thoái sạch vốn khỏi Barrick chỉ trong vòng hai quý.
Động thái này cho thấy một điều rõ mười mươi: Berkshire mua cổ phiếu doanh nghiệp khai thác vàng, không phải vàng thật. Đó là một biện pháp phòng ngừa mang tính chiến thuật, chứ không phải sự thay đổi trong niềm tin đầu tư. Việc rút lui nhanh như cắt càng củng cố quan điểm rằng Buffett vẫn nhất quán với sự hoài nghi của mình đối với vàng.
Dĩ nhiên, những người lạc quan với vàng đang có nhiều lý lẽ thuyết phục đấy. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua 863 tấn vàng trong năm 2025, cao hơn nhiều so với mức trung bình 473 tấn/năm giai đoạn 2010 - 2021. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục giữ nhu cầu trú ẩn ở mức cao. Giá vàng tăng khoảng 65% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, với 53 lần lập đỉnh mới.
Nhưng mà, Buffett vẫn... thờ ơ như không
Tầm nhìn của chú kéo dài hàng thập kỷ. Từ năm 1942 đến 2018, 10.000 USD đầu tư vào vàng thành 400.000 USD, trong khi cùng số tiền đó trong S&P 500 thành 51 triệu USD. Sự vượt trội trong ngắn hạn không khiến chú thay đổi quan điểm. Theo Buffett, tài sản tạo ra giá trị sẽ chiến thắng qua các chu kỳ dài, bởi chúng có khả năng tích lũy, còn vàng thì chỉ... đứng yên thôi.
Danh mục của Berkshire phản ánh rõ điều đó: Đường sắt, tiện ích, bảo hiểm, các thương hiệu tiêu dùng và Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất - một "cỗ máy in tiền" liên tục tạo lợi nhuận và hoàn vốn cho cổ đông. Không có thỏi vàng nào nằm trên bảng cân đối kế toán cả
Khi vàng lơ lửng quanh mốc 5.100 USD/ounce, tuyên bố kéo dài hàng chục năm của Buffett nghe có vẻ ngày càng... ngược đời. Nhưng chính ở vị thế ngược dòng đó, "Nhà hiền triết xứ Omaha" đã làm nên đế chế tài sản của mình
Theo: The Street
Nguồn: kenh14.vn
Giá vàng đang lên như diều gặp gió luôn á! Kim loại quý này từng chạm đỉnh lịch sử 5.589 USD/ounce vào ngày 28/1/2026 trước khi tụt nhẹ, rồi lại bật tăng mạnh mẽ, chuẩn bị tròn 8 tháng tăng liên tục. Ngân hàng trung ương, các quỹ ETF, và cả nhà đầu tư lẻ đều đang đổ tiền vào vàng như không có ngày mai.
Nhưng mà, Warren Buffett - ông vua đầu tư huyền thoại, biểu tượng sống của giới tài chính toàn cầu vẫn... chill phết, đứng ngoài cuộc hoàn toàn.
Tập đoàn Berkshire Hathaway hiện không nắm một xu vàng nào, dù giá nó đang dao động quanh mức 5.100 USD/ounce. Mặc dù Buffett đã giao ghế CEO cho Greg Abel vào cuối năm 2025, nhưng triết lý đầu tư của chú vẫn chi phối toàn bộ Berkshire - và trong triết lý đó, vàng chưa bao giờ được "chọn mặt gửi vàng"
Vậy tại sao người tạo nên một trong những khối tài sản khủng nhất lịch sử lại liên tục ignore kênh đầu tư mà giờ "ai cũng nhảy vô"?
Tài sản "không sinh ra tiền"
Lập luận phản đối vàng của Buffett nhất quán đến mức... nghe muốn thuộc lòng luôn. Trong thư gửi cổ đông năm 2011, chú xếp vàng vào nhóm tài sản "không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì".
Theo Buffett, hy vọng duy nhất của người mua vàng là có ai đó sẵn sàng trả giá cao hơn trong tương lai. Chú viết rằng chủ sở hữu vàng "không được truyền cảm hứng từ khả năng tạo ra giá trị của chính tài sản đó" bởi "nó sẽ mãi mãi vô tri" (tức là... nằm đó thôi ), mà chỉ trông chờ vào niềm tin rằng người khác sẽ muốn nó nhiều hơn sau này.
Tại đại hội cổ đông Berkshire năm 2018, Buffett thả một phép so sánh đơn giản nhưng gây sốc nặng: 10.000 USD đầu tư vào chỉ số S&P 500 từ tháng 3/1942 sẽ tăng lên 51 triệu USD vào năm 2018. Còn cùng số tiền đó bỏ vào vàng? Chỉ được khoảng 400.000 USD thôi Kết luận của chú: Với mỗi 1 USD kiếm được từ doanh nghiệp Mỹ, người mua vàng chỉ thu về chưa đến 1 cent.
Buffett cũng thẳng thắn chỉ ra sức hấp dẫn mang tính... "cảm tính" của vàng. Trong bức thư năm 2011, chú viết: "Điều thúc đẩy phần lớn người mua vàng là niềm tin rằng số người sợ hãi sẽ ngày càng nhiều".
Theo chú, nỗi sợ không phải nền tảng cho một luận điểm đầu tư dài hạn đâu nhé. Trang trại tạo ra lương thực. Căn hộ mang lại chỗ ở. Doanh nghiệp tạo ra hàng hóa và lợi nhuận. Còn vàng thì chỉ... chờ người mua tiếp theo
Thực ra, vào quý II/2020, Berkshire từng khiến Phố Wall sốc nặng khi âm thầm mua 562 triệu USD cổ phần của Barrick Gold, một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới. Cổ phiếu Barrick tăng hơn 10% sau thông tin này.
Tuy nhiên, khoản đầu tư đó chỉ chiếm chưa đến 0,3% danh mục của Berkshire thời điểm đó. Đa số giới phân tích cho rằng quyết định này đến từ hai nhà quản lý danh mục Todd Combs hoặc Ted Weschler, chứ không phải Buffett. Theo hồ sơ nộp lên SEC, Berkshire đã thoái sạch vốn khỏi Barrick chỉ trong vòng hai quý.
Động thái này cho thấy một điều rõ mười mươi: Berkshire mua cổ phiếu doanh nghiệp khai thác vàng, không phải vàng thật. Đó là một biện pháp phòng ngừa mang tính chiến thuật, chứ không phải sự thay đổi trong niềm tin đầu tư. Việc rút lui nhanh như cắt càng củng cố quan điểm rằng Buffett vẫn nhất quán với sự hoài nghi của mình đối với vàng.
Dĩ nhiên, những người lạc quan với vàng đang có nhiều lý lẽ thuyết phục đấy. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua 863 tấn vàng trong năm 2025, cao hơn nhiều so với mức trung bình 473 tấn/năm giai đoạn 2010 - 2021. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục giữ nhu cầu trú ẩn ở mức cao. Giá vàng tăng khoảng 65% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, với 53 lần lập đỉnh mới.
Nhưng mà, Buffett vẫn... thờ ơ như không
Tầm nhìn của chú kéo dài hàng thập kỷ. Từ năm 1942 đến 2018, 10.000 USD đầu tư vào vàng thành 400.000 USD, trong khi cùng số tiền đó trong S&P 500 thành 51 triệu USD. Sự vượt trội trong ngắn hạn không khiến chú thay đổi quan điểm. Theo Buffett, tài sản tạo ra giá trị sẽ chiến thắng qua các chu kỳ dài, bởi chúng có khả năng tích lũy, còn vàng thì chỉ... đứng yên thôi.
Danh mục của Berkshire phản ánh rõ điều đó: Đường sắt, tiện ích, bảo hiểm, các thương hiệu tiêu dùng và Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất - một "cỗ máy in tiền" liên tục tạo lợi nhuận và hoàn vốn cho cổ đông. Không có thỏi vàng nào nằm trên bảng cân đối kế toán cả
Khi vàng lơ lửng quanh mốc 5.100 USD/ounce, tuyên bố kéo dài hàng chục năm của Buffett nghe có vẻ ngày càng... ngược đời. Nhưng chính ở vị thế ngược dòng đó, "Nhà hiền triết xứ Omaha" đã làm nên đế chế tài sản của mình
Theo: The Street
Nguồn: kenh14.vn