Cả tháng được em chồng phục vụ như nữ hoàng, đến lúc bé đầy tháng tôi mới vỡ lẽ: không gì là free cả hả trời

Lần đầu làm mẹ mà phải đối diện với drama kiểu này, ai ngờ được chứ

Lần đầu mang bầu sinh con nên mình gần như là "newbie" hoàn toàn luôn. Mà lo nhất không phải chuyện "vượt cạn" đâu, mà là giai đoạn ở cữ sau đó cơ. Mẹ đẻ thì ở xa, sức khỏe lại không ổn nên không thể lên chăm con gái được. Còn mẹ chồng thì vẫn đang phải đi làm full-time. Lúc đó mình đã tính chuyện thuê người giúp việc theo giờ rồi, sợ chồng vừa lo công việc vừa phải chăm hai mẹ con thì quá overload

Đúng lúc đang đau đầu thì em chồng mình chủ động gọi điện lên, bảo để em lên ở chung chăm chị nhé. Em nói vừa tiết kiệm được tiền thuê người ngoài, vừa là người một nhà nên ai cũng yên tâm hơn. Nghe xong mình xúc động muốn khóc luôn ấy

Và thật sự không phải nói cho vui, suốt cả tháng ở cữ mình chill đúng nghĩa luôn. Em dậy từ sớm tinh mơ nấu đủ thứ bổ dưỡng, hầm canh nước này kia, giặt giũ đồ của hai mẹ con, dọn nhà gọn gàng, bế cháu mỗi khi mình mệt. Có những đêm bé quấy khóc, em còn tự động bế cháu đi lòng vòng trong phòng để mình ngủ thêm. Nhiều sáng tỉnh dậy mình mới biết em gần như đã "cày" trắng đêm luôn

Chồng mình cũng khen em gái hết lời, còn bảo sau này phải cảm ơn em thật to mới được. Mình cũng nghĩ vậy, trong lòng biết ơn vô cùng vì nếu không có em thì tháng đầu sau sinh chắc mình "toang" mất.

Đến ngày bé đầy tháng, cả nhà tổ chức bữa cơm nhỏ ấm cúng. Ai cũng vui vẻ, mẹ chồng thì liên tục flex con gái đảm đang, thương anh chị. Sau bữa cơm, em chồng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Mình tưởng em sẽ chào tạm biệt rồi về thôi. Nhưng không ngờ trước khi ra cửa, em lại ngập ngừng bảo muốn nói chuyện riêng với vợ chồng mình.

Em bảo suốt gần một tháng qua đã nghỉ việc để lên chăm chị dâu. Nếu đi làm bình thường thì em cũng có thu nhập chứ. Vì vậy em mong anh chị hỗ trợ 10 triệu coi như "tiền công" chăm ở cữ.

8fc5e1332af3243046bc.png


Mình đứng hình luôn, cứ nhìn em mà không biết phải react kiểu gì Trong đầu mình chưa bao giờ nghĩ việc em lên chăm là một "công việc có lương" cả. Mình luôn nghĩ đó là tình cảm người trong gia đình với nhau mà. Nếu biết từ đầu có chuyện tính tiền công, chắc mình đã thuê luôn một người chăm sóc chuyên nghiệp cho mọi thứ rõ ràng từ đầu rồi

Thấy mình câm nín, em giải thích là em cũng khó khăn, cũng phải đi làm kiếm tiền, hơn nữa số tiền đó chỉ bằng một phần nhỏ so với thuê người ngoài thôi. Em còn nói nếu thuê dịch vụ thì chắc chắn tốn gấp đôi gấp ba.

Nghe đến đây mình càng thấy uncomfortable hơn. Đúng là thuê ngoài có khi còn đắt hơn. Cũng đúng là em đã bỏ thời gian, công sức và cả thu nhập để chăm hai mẹ con mình. Nhưng điểm mình không thể accept được là suốt từ đầu đến cuối, em chưa từng nhắc một lời về chuyện tiền nong này

Nếu ngay từ đầu em nói thẳng là em mong anh chị hỗ trợ một khoản, mình nghĩ mình sẽ ok ngay. Thậm chí nếu hợp lý, mình còn chủ động gửi thêm vì biết em đã vất vả mà. Thế mà em lại chọn cách chăm sóc mình bằng tất cả sự chu đáo, để mình mang ơn suốt cả tháng, rồi đến lúc chuẩn bị về mới "thả" ra yêu cầu. Cảm giác biết ơn trong mình bỗng nhiên trở nên lẫn lộn vô cùng

Cuối cùng, chồng mình vẫn chuyển cho em 10 triệu. Anh bảo coi như bù lại khoản thu nhập em đã mất và cảm ơn vì đã chăm sóc hai mẹ con. Mình không phản đối trước mặt mọi người vì không muốn vibe ngày đầy tháng của con bị hỏng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top