Hôm nay là ngày cá tháng 4 rồi hội ơi! Cái ngày mà bạn bè tranh thủ "troll" nhau sấp mặt, từ những trò đùa hại não đến những màn câu like thượng thừa trên mạng xã hội. Nhưng mà bạn có tự hỏi bao giờ chưa, tại sao lại là "cá" tháng 4, chứ không phải "tôm" hay "mực" gì đó luôn?
Nguồn gốc của ngày cá tháng 4 vẫn là một ẩn số khá bí ẩn đấy! Có nhiều thuyết lắm, nhưng thuyết được nhiều người tin nhất là từ nước Pháp thế kỷ 16. Hồi đó, người ta chuyển đầu năm mới từ cuối tháng 3 sang ngày 1 tháng 1. Nhưng vì thời đó chưa có mạng xã hội để thông báo nên nhiều người vẫn tổ chức lễ năm mới vào cuối tháng 3, đỉnh điểm là ngày 1 tháng 4. Và những người "nhớ đúng" đã quyết định... troll lũ bạn quên kia bằng cách gửi quà giả và mời đi dự tiệc fake. Từ đó ra đời truyền thống "poisson d'avril" (cá tháng 4)
Một số thuyết khác thì cho rằng nó liên quan đến lễ hội mùa xuân của người La Mã cổ đại, hoặc thậm chí từ truyền thuyết trong văn học Canterbury Tales của Geoffrey Chaucer. Nhưng thật sự thì không ai biết chắc 100% đâu nhé!
Ngày nay, cá tháng 4 đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Từ các tờ báo lớn đăng tin "bựa" đến các công ty công nghệ tung ra sản phẩm "ảo ma" chỉ để câu tương tác. Năm nào Google cũng có trò gì đó, Facebook thì thỉnh thoảng cũng "chơi lầy", còn các hãng game thì... đừng hỏi luôn, event cá tháng 4 là phải có!
Ở Việt Nam mình thì cá tháng 4 cũng đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ và trên mạng xã hội. Tuy nhiên nhớ là đùa vui thôi nhé, đừng "troll" quá đà làm người ta tổn thương hoặc gây hiểu lầm nghiêm trọng. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ!
Vậy nên hôm nay, hãy cẩn thận với mọi thông tin bạn nhận được nhé! Đặc biệt là những tin quá "chất" trên mạng xã hội. Nhớ kiểm tra kỹ nguồn, xác minh thông tin trước khi tin hoặc share đi. Đừng để bản thân trở thành "con cá" của ai đó nha!
Nguồn: tinhte.vn