Ca sĩ tỷ phú Hà Phương kể lại kỷ niệm thời đi học ngọt ngào qua bài hát Màu mực tím đậm chất mùa Hè

72816b1032538b0d65a0.webp


Chị Hà Phương vừa tung bài mới "Màu mực tím" kết hợp cùng nhạc sĩ Sơn Hạ (người sáng tác "Bông ô môi" huyền thoại ấy) và netizen đang phát sốt vì giai điệu quá đỗi thanh xuân

Với giọng hát ngọt lịm của Hà Phương, "Màu mực tím" như gõ cửa những kí ức tuổi học trò trong trẻo, đầy ước mơ và hoài bão. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất mà ai cũng từng trải qua, có thể chưa thành hiện thực nhưng cứ để đó rồi thời gian trôi, không lấy lại được nữa, chỉ còn lại sự hoài niệm và nhớ nhung thôi

c92d4607a3cd2279f921.jpg


Cả Hà Phương lẫn nhạc sĩ Sơn Hạ đều muốn dành tặng ca khúc này cho tuổi học trò - những trái tim thuần khiết nhất. Vì tuổi học sinh chính là giai đoạn thanh xuân, tươi trẻ nhất đời người mà ✨

Và lần đầu tiên, chị Hà Phương "bật mí" luôn về tình yêu thời đi học của mình nè! Hoá ra ngày xưa có rất nhiều anh theo đuổi đấy, nhưng vì bản tính nhút nhát, hay mắc cỡ và chỉ biết học nên chị chỉ coi họ là những người bạn tốt thôi

e31e3596f50a70d12715.jpg


Chị Hà Phương kể rằng may mắn lắm mới có được những anh bạn tốt luôn bảo vệ mình khi đi học nè: "Vì tính hiền hay mắc cỡ và nhút nhát nên Hà Phương lúc nào cũng được các anh chàng học giỏi trong lớp lo và bênh Hà Phương lắm. Phương còn nhớ, cả lớp chơi nhảy cao, bạn nam nhảy trước và kéo dây xuống thấp cho Hà Phương nhảy qua.

Thậm chí, mỗi khi đi học thì các anh chàng hay đạp xe đạp, xe máy đi theo. Có những anh cũng từ trường khác cùng đạp xe đi chung đường tới trường Hà Phương trước rồi mới qua trường anh ấy. Nói chung, có nhiều anh chàng theo đuổi lúc ấy, mình cũng thấy vui vui. Không trở thành người yêu, chúng tôi bây giờ trở thành những người bạn tốt với nhau" - nghe mà thấy ngọt ghê

aef859213becfe824f06.jpg


Bên cạnh những kỷ niệm vui "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" như vậy, Hà Phương còn kể luôn những tiếc nuối của mình hồi còn ngồi ghế nhà trường. Chị nhớ lại: "Lúc nhỏ, Hà Phương là lớp phó văn thể mỹ chuyên lo văn nghệ, báo tập, báo tường cho lớp và cho trường. Hà Phương rất chăm học nên năm nào cũng được học sinh giỏi. Tuy nhiên, ngay còn nhỏ, Hà Phương bị cận, nhưng vì sợ bị các bạn chọc là 'bốn mắt' nên Phương e dè, ngại không dám đeo kính"

68c9674caf276b9fc825.jpg


"Mãi khi không nhìn thấy gì ở bảng, thành tích học tập ngày càng sa sút, Phương mới nhận ra tác hại của sự việc. Lúc đó, mới ngoan ngoãn đeo kính và nhanh chóng lấy lại thành tích học tập như ban đầu. Cho tận bây giờ, nhiều đêm ngủ, Phương hay giật mình, ám ảnh rằng tại sao ngày xưa mình bướng đến thế, không chịu đeo kính sớm hơn" - chị Hà Phương kể. Nghe mà tội quá đi

d1014ff23d67443a4caf.jpg


dabacfaf31a9f266e43f.jpg


ad57289575b42c6c75a9.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top