ChangBibi1571
New member
Choi Sung Bong (32 tuổi) - nam ca sĩ Hàn Quốc từng bị bóc phốt giả vờ mắc ung thư để xin tiền - giờ đây lại ra oai kiện hàng chục cư dân mạng vì... bình luận tiêu cực về mình. Ủa drama gì đây?
Theo Allkpop ngày 24/5, một quan chức cảnh sát xác nhận Choi Sung Bong vừa mới thuê luật sư và gửi đơn khiếu nại cả đống cư dân mạng. Lý do à? Vì họ comment "không hay" dưới các bài viết về vụ anh ta nói láo bị ung thư để xin tiền tài trợ đó.
Một bạn cư dân mạng được gọi là "A" bị kiện chỉ vì comment từ "rác rưởi" để ám chỉ hành động đáng phê phán của Choi Sung Bong thôi nha.
"Mình bị kiện vì viết từ 'rác rưởi' dưới một bài báo nói về việc ngay cả những người đang khó khăn vẫn cố gửi tiền ủng hộ Choi Sung Bong - người đang nói dối về bệnh tình. Mình viết vậy vì thấy hành động của anh ấy giống như rác rưởi thật. Mình biết anh ta có thể bị tổn thương vì comment đó nhưng mình tự hỏi liệu Choi Sung Bong có đang tự soi lại hành động của mình không?" - bạn "A" tâm sự với SBS Entertainment News qua điện thoại.
Nhưng plot twist là Choi Sung Bong không chỉ kiện người khác mà còn... bị kiện ngược lại luôn! Tội danh: gian lận và giả mạo giấy tờ cá nhân. Một cư dân mạng đã gửi 150.000 won cho anh sau khi nghe tin anh bị ung thư, giờ đã nộp đơn lên Sở cảnh sát Gangnam ở Seoul để yêu cầu điều tra.
"Choi Sung Bong lừa dối nhiều người để họ quyên góp tiền qua một trang web. Anh ta lợi dụng lòng tốt và dù đã trả lại gần hết tiền được hỗ trợ nhưng tôi muốn anh ta thực sự nhìn lại hành động của mình và nhận ra sai trái trong đó" - người khởi kiện cho biết.
Flashback một chút: Choi Sung Bong từng nổi đình đám sau khi tham gia "Tìm kiếm tài năng Hàn" năm 2011. Anh còn được gọi là "Susan Boyle của Hàn Quốc" luôn nha!
Năm 2020, anh tự claim mình bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến giáp. Anh liên tục update về quá trình điều trị trên mạng xã hội, khiến nhiều fan tội nghiệp quyên góp tiền giúp đỡ. Nhưng rồi truyền thông Hàn phát hiện anh nói dối về bệnh tình để lấy tiền đầu tư sản phẩm âm nhạc và... ăn chơi xa xỉ.
Khi bị bóc phốt, Choi Sung Bong nhận sai, nói mình bị rối loạn, hoảng sợ, trầm cảm nhưng không hề mắc ung thư. Anh xin lỗi và cho biết đang làm việc tại một nhà hàng nhỏ ở quê để chuộc lỗi, kiếm tiền trả lại số tiền đã nhận được từ khán giả.
Sau vụ việc này, anh bị tẩy chay dữ dội, hủy show và bị cắt bỏ hình ảnh khỏi những chương trình đã phát sóng trước đó. Vậy mà giờ còn đi kiện người ta nữa chứ...
Nguồn: soha.vn