Hình ảnh ca sĩ Tuấn Hưng đột nhiên xuống tóc đang gây bão mạng xã hội, khiến fan hâm mộ vừa bất ngờ vừa xúc động nặng nề.
Mới đây thôi, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng story về chuyện xuống tóc ngay tại núi Yên Tử. Các sư thầy đã giúp anh cạo đầu vào lúc rạng sáng trên đỉnh núi Yên Tử, còn bà xã Thu Hương thì đứng bên cạnh theo dõi.
Điều khiến mọi người xúc động nhất chính là lý do đằng sau hành động này - nam ca sĩ cạo đầu để cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ đang lâm bệnh nặng
"Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng mẹ chỉ có một trên đời. Tôi cạo đầu không phải để thay đổi hình ảnh, mà để buông bỏ bớt cái tôi, giữ lại phần người con. Đây không phải sự hy sinh, mà là sự biết ơn với người đã sinh ra mình.
Mong mẹ khỏe hơn mỗi ngày. Mong lòng mình yên hơn từng ngày. Và mong ai còn mẹ, đừng chờ đến lúc này mới thương", anh chia sẻ đầy xúc động.
Những ngày vừa qua, Tuấn Hưng liên tục đăng những dòng status nặng trĩu khi mẹ phải nhập viện điều trị bệnh nặng. May mắn là hiện tại mẹ của anh đã ổn định hơn và được xuất viện rồi. Nam ca sĩ mong muốn cầu nguyện duyên lành cho mẹ, hy vọng mẹ sẽ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật nên đã quyết định xuống tóc.
Trước đó, hôm 13/7, Tuấn Hưng có đăng hình ảnh mẹ nhập viện ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội kèm dòng status: "Mẹ đau một, con đau xót nghìn lần, nên mẹ phải vững tâm vượt qua bạo bệnh nhé. Con yêu mẹ".
Giọng ca "Nắm lấy tay anh" cho biết anh không cần bất cứ điều gì ngoài sức khỏe của ba mẹ, vợ con. Nam ca sĩ cũng nhận được vô số comment động viên từ hội bạn bè và khán giả
Suốt bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng đã nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến mẹ. Anh từng ôm mẹ khóc nức nở khi hát trong liveshow. Nam ca sĩ cũng từng kể lại câu chuyện bà đã khóc khi thấy anh xăm hình đầy người.
Tuấn Hưng khẳng định mẹ là người tuyệt vời nhất đời anh. Bà là người phụ nữ siêu tảo tần, hết lòng vì các con. Ngày xưa, mẹ Tuấn Hưng từng mưu sinh với gánh hàng ở chợ Đồng Xuân, dù buôn bán vất vả lắm nhưng vẫn lo cho con cái cuộc sống đủ đầy, được ăn học đàng hoàng và được theo đuổi đam mê của mình.
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng story về chuyện xuống tóc ngay tại núi Yên Tử. Các sư thầy đã giúp anh cạo đầu vào lúc rạng sáng trên đỉnh núi Yên Tử, còn bà xã Thu Hương thì đứng bên cạnh theo dõi.
Điều khiến mọi người xúc động nhất chính là lý do đằng sau hành động này - nam ca sĩ cạo đầu để cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ đang lâm bệnh nặng
"Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng mẹ chỉ có một trên đời. Tôi cạo đầu không phải để thay đổi hình ảnh, mà để buông bỏ bớt cái tôi, giữ lại phần người con. Đây không phải sự hy sinh, mà là sự biết ơn với người đã sinh ra mình.
Mong mẹ khỏe hơn mỗi ngày. Mong lòng mình yên hơn từng ngày. Và mong ai còn mẹ, đừng chờ đến lúc này mới thương", anh chia sẻ đầy xúc động.
Những ngày vừa qua, Tuấn Hưng liên tục đăng những dòng status nặng trĩu khi mẹ phải nhập viện điều trị bệnh nặng. May mắn là hiện tại mẹ của anh đã ổn định hơn và được xuất viện rồi. Nam ca sĩ mong muốn cầu nguyện duyên lành cho mẹ, hy vọng mẹ sẽ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật nên đã quyết định xuống tóc.
Trước đó, hôm 13/7, Tuấn Hưng có đăng hình ảnh mẹ nhập viện ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội kèm dòng status: "Mẹ đau một, con đau xót nghìn lần, nên mẹ phải vững tâm vượt qua bạo bệnh nhé. Con yêu mẹ".
Giọng ca "Nắm lấy tay anh" cho biết anh không cần bất cứ điều gì ngoài sức khỏe của ba mẹ, vợ con. Nam ca sĩ cũng nhận được vô số comment động viên từ hội bạn bè và khán giả
Suốt bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng đã nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến mẹ. Anh từng ôm mẹ khóc nức nở khi hát trong liveshow. Nam ca sĩ cũng từng kể lại câu chuyện bà đã khóc khi thấy anh xăm hình đầy người.
Tuấn Hưng khẳng định mẹ là người tuyệt vời nhất đời anh. Bà là người phụ nữ siêu tảo tần, hết lòng vì các con. Ngày xưa, mẹ Tuấn Hưng từng mưu sinh với gánh hàng ở chợ Đồng Xuân, dù buôn bán vất vả lắm nhưng vẫn lo cho con cái cuộc sống đủ đầy, được ăn học đàng hoàng và được theo đuổi đam mê của mình.
Nguồn: soha.vn