Meo2k97115
New member
"Anh Lại Văn Sâm đồng ý cho tôi ra hát, thế là tôi lên hát một bài và được lan tỏa dữ dội" – diva Mỹ Linh chia sẻ nguyên nhân mình nổi tiếng.
Vừa rồi, tại chương trình Trò chuyện cùng tương lai, diva Mỹ Linh đã kể lại câu chuyện cực "bá đạo" về lý do tốt nghiệp đại học muộn của mình.
Chị kể: "Hồi đó em đang học ở Nhạc viện, thấy các bạn đi thi cuộc thi SV96 nên tò mò ghé qua xem chơi thôi. Ai ngờ hôm đó em lại tự xung phong lên hát dù chẳng ai mời đâu nha
Ngồi dưới khán giả thấy các bạn thi vui quá, em liền viết một mẩu giấy đưa lên cho anh Lại Văn Sâm: 'Anh ơi, em thấy mọi người vui quá, cho em hát một bài có được không?'.
Và anh Sâm đồng ý luôn! Em lên hát một bài và viral cực mạnh. Từ đó em nổi tiếng. Mà nổi rồi thì đi diễn hoài, học ít đi, nên phải mãi sau này mới quay lại thi tốt nghiệp đại học "
Khi được hỏi có bao giờ stress không, Mỹ Linh tự tin: "Lúc nào em cũng vui vẻ thế này. Đó là tính cách của em mà, lúc nào cũng tươi cười.
Bố em cũng hay vui vẻ như em, em học được từ ổng. Thực ra cuộc đời bố em khổ lắm đấy, có thể viết thành tiểu thuyết luôn vì quá nhiều thăng trầm. Nhưng em chưa bao giờ thấy bố buồn cả. Lúc nào cũng thấy bố hát.
Hồi nhỏ, bố hay kiệu em lên vai rồi hát hò. Em chưa từng thấy bố buồn hay ca thán gì cả.
Nhưng trước khi mất, bố có nói với em: 'Cuộc đời bố khổ lắm, bé thì mồ côi mẹ, lớn thì toàn vất vả cơ cực. Nhưng hôm nay bố vẫn không muốn đi. Bố vẫn thấy trời vẫn xanh, cuộc đời vẫn rất đẹp…'
Em thừa hưởng cái gen tích cực đó từ bố. Dù cuộc đời thế nào thì bố em vẫn hát, vẫn tận hưởng cuộc sống.
Cái này không tập được đâu nha, là tính cách riêng của mỗi người rồi. Nếu các bạn không có tính cách này thì cũng đừng buồn, vì mỗi người có một vibe khác nhau mà. Có thể gen vui tươi trong em nhiều hơn người khác nên em vui nhiều, còn người ta mãi cũng không vui lên được.
Nguồn: soha.vn