Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử, ca – nhạc sĩ Trịnh Đình Quang đã mang đến ca khúc "Trái tim giữa bầu trời" đầy ý nghĩa, như một cách "tiếp lửa" cho thế hệ trẻ về chiến thắng hào hùng của đất nước.
Mỗi năm đến ngày này, khắp nơi đều tràn ngập hoạt động kỷ niệm. Nam ca sĩ tin rằng, deep down trong tim mỗi người, ai cũng có một góc nhỏ dành riêng cho Tổ quốc. Anh muốn dùng âm nhạc để truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước đến khán giả, đặc biệt là tác động tích cực lên thế hệ trẻ.
Trịnh Đình Quang bày tỏ: "Âm nhạc là thứ tuyệt vời để gắn kết nên Quang muốn dùng nó để khơi gợi và đánh thức 'hạt giống' tự hào, để mỗi người trẻ đều có thể cảm nhận giá trị đó bên trong mình". Đúng là âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu phết!
Nói về sự chuyển mình trong phong cách âm nhạc với sản phẩm "Trái tim giữa bầu trời", giọng ca này cho biết: "Sự chuyển mình này đến từ việc được thôi thúc làm điều có ích cho xã hội. Ban đầu, sự thôi thúc này rất nhỏ, nhưng càng đi sâu vào dự án thì nó càng lớn, và Quang cứ từng bước như vậy cho đến khi thấy mình đang đi đúng với những gì bản thân từng trăn trở và kỳ vọng".
MV của bài hát đã nhận được vô vàn yêu thích từ khán giả khi liên tục "on top trending" nhiều tuần liền. Để lan tỏa rộng hơn giá trị tinh thần ý nghĩa này, Trịnh Đình Quang cũng cho ra mắt phiên bản "Hành quân" của ca khúc. Chiến lược phủ sóng cực đỉnh!
Dù chọn chủ đề khá kén khán giả nhưng sản phẩm vẫn được công chúng đón nhận nhiệt tình. Trịnh Đình Quang bộc bạch: "Khi thực hiện bài hát này, Quang lo lắng rất nhiều về sự đón nhận của khán giả. Ê kíp cũng ngăn cản Quang lắm, bởi đây là chủ đề khó và lại càng khó hơn sau đại dịch COVID-19".
Giọng ca "Đó là chuyện anh" nói thêm: "Tuy nhiên, Quang vẫn quyết thực hiện vì muốn sống thật với cảm xúc âm nhạc của bản thân. Thật may, sau khi phát hành, khán giả lại tích cực đón nhận". Respect cho sự dũng cảm và đam mê của anh!
Nguồn: svvn.tienphong.vn