Ca sĩ Shyra Sanchez bật khóc khi kể về hành trình chiến đấu với ung thư: "Tôi còn quá trẻ để chết"

410475450acf858ed3b7.jpg


Ơ kìa, nghe mà xót xa quá đi! Ca sĩ Shyra Sanchez vừa chia sẻ hết sẩy về hành trình vượt qua ung thư vú khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt.

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn độc quyền vừa rồi, nữ ca sĩ, vũ công kiêm nhà sản xuất âm nhạc Shyra Sanchez đã mở lòng kể về những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt thời gian điều trị ung thư vú.

Chị từng có ca khúc lên cả Billboard đấy nha, được chẩn đoán mắc ung thư vú độ 3 vào năm 2020 - đúng lúc COVID-19 bùng phát luôn á. Mà thật sự là drama, Shyra Sanchez phát hiện bệnh chỉ vì đi gặp bác sĩ thẩm mỹ nghĩ túi ngực mình bị lệch thôi. Plot twist không ai ngờ tới!

7b50d18086970aaa63f6.png


"Tôi nhận được kết quả và hoàn toàn sững sờ. Tôi nghĩ không thể nào là ung thư vú được, bởi tôi rất khỏe mạnh. Tôi không cảm thấy mình bị bệnh hay có bất kỳ triệu chứng nào", chị tâm sự.

Giống như nhiều chị em khác, Shyra Sanchez cũng từng nghĩ căn bệnh nguy hiểm này sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Nhưng rồi sau khi được chẩn đoán, chị phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật liên quan đến tuyến vú bên phải, bao gồm cắt bỏ mô vú và loại bỏ khối u.

Chị còn phải dùng thuốc tamoxifen - loại thuốc điều trị nội tiết dùng cho bệnh nhân ung thư vú có thụ thể hormone dương tính nữa.

Nhưng đau lòng nhất là chị còn phải trải qua phẫu thuật cắt tử cung một phần và mất khả năng sinh con Đây là mất mát khiến Shyra Sanchez đau đớn nhất rồi.

Dù vậy, chị chia sẻ rằng mình đã học cách dành tình yêu thương cho các cháu gái và những fan luôn ủng hộ. Nhớ lại thời điểm đối mặt với bệnh tật, Shyra Sanchez kể chị từng sợ hãi vô cùng trước khi quyết tâm chiến đấu.

98ee29fec8779c5bc61d.png


"Đột nhiên, có điều gì đó thay đổi trong suy nghĩ của tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không thể để chuyện này xảy ra. Tôi còn quá trẻ để chết. Tôi phải chiến đấu chứ không được sợ hãi", chị động viên bản thân.

Điều trị giữa đại dịch COVID-19 còn khiến mọi thứ khó khăn hơn gấp bội. Do quy định phòng dịch, người thân và bạn bè không được đi cùng Shyra Sanchez vào phòng mổ. "Bạn chỉ có một mình", chị nhớ lại

Chị thậm chí còn nghĩ mình có thể sẽ không sống sót sau ca mổ. "Tôi có thể sẽ không bước ra khỏi đó. Tôi có thể chết", Shyra Sanchez kể.

Sau phẫu thuật, bác sĩ báo vẫn còn tế bào ung thư và tiếp tục phát triển. Vì vậy, ekip quyết định xạ trị. Shyra Sanchez cho biết chị phải xạ trị suốt sáu tháng, mỗi tuần năm ngày luôn á.

Những buổi điều trị dài khiến chị kiệt sức hoàn toàn. "Một hoặc hai tuần đầu, tôi nghĩ mọi chuyện cũng không quá tệ. Nhưng đến khoảng tuần thứ tư, tôi bắt đầu thực sự cảm nhận được tác động. Da tôi bong tróc, cảm giác như đang bị bỏng", chị chia sẻ.

Sau hành trình đầy gian nan, Shyra Sanchez được xác nhận không còn ung thư vào năm 2023 và giữ được tình trạng này đến giờ Năm 2025, chị được ngừng dùng tamoxifen theo kế hoạch. Tuy nhiên, chị vẫn phải chụp nhũ ảnh định kỳ và tái khám sáu tháng một lần.

Sau khi bệnh thuyên giảm, Shyra Sanchez bắt đầu tìm hiểu về phẫu thuật tái tạo ngực phải để lấy lại sự tự tin với cơ thể. Mới đây, chị đã gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nicholas Nikolov để bàn về khả năng thực hiện.

Theo bác sĩ Nikolov, mọi phụ nữ từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú đều xứng đáng có cơ hội tìm hiểu các lựa chọn tái tạo phù hợp. Ông nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là ngoại hình cân đối mà còn hạn chế can thiệp phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của bệnh nhân.

421d8ee641b636a14727.png


Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, Shyra Sanchez vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng. Cuối tuần qua, chị góp mặt tại sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú Dance Your Way to Health ở Los Angeles. Cùng ngày, chị tiếp tục biểu diễn hai ca khúc Dance with Me và Operator tại chương trình The Unstoppable Show, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Los Angeles.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi gì đến những chị em đang chiến đấu với ung thư vú, Shyra Sanchez xúc động nói: "Đừng ngừng chiến đấu. Nếu được chẩn đoán mắc bệnh, hãy xây dựng một mạng lưới hỗ trợ vững chắc, gồm những người luôn ở bên và yêu thương bạn".

Chị cũng nhấn mạnh: "Hãy bắt đầu yêu thương bản thân nhiều hơn, bởi tinh thần của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi chuyện".

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top