BubuTeen7952
New member
Sáng 14/5, lễ tang của NSND Tường Vi được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 17 (TP. Đà Nẵng). Từng đoàn người - từ cháu con, học trò đến bạn bè thân thiết - đều từ khắp nơi đổ về tiễn đưa giọng ca "Cô gái vót chông" về nơi an nghỉ cuối cùng.
Từ sáng sớm, ai nấy đều đổ dồn về nhà tang lễ. Nhìn bức di ảnh NSND Tường Vi với nụ cười tươi như hoa, ai cũng cảm thấy xót xa cho người nghệ sĩ tài hoa này - người đã cống hiến hết mình cho nền âm nhạc Việt Nam, cả về mặt biểu diễn lẫn sáng tác
NSND Tường Vi đã ra đi ở tuổi 86 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Nhạc sĩ Trần Hùng - con trai của bà - thẫn thờ, mất hồn trong tang lễ của mẹ mình.
Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương chia sẻ, khi nghe tin bà trút hơi thở cuối cùng, anh cảm thấy vô cùng mất mát và hụt hẫng. Với anh, bà như người mẹ thứ hai vậy
"Tôi gặp mẹ hơn 30 năm trước khi tôi còn học ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Mẹ nghe tôi hát và từ đó chúng tôi gắn bó với nhau. Mẹ dạy tôi hát, biểu diễn, dạy cái tâm cho nghề. Mẹ luôn ở bên và động viên tôi từ lúc còn nhỏ cho đến khi đạt được những vinh quang trong nghề. Mẹ cũng là nơi tôi sẻ chia bao buồn vui trong cuộc sống", anh kể lại.
Ca sĩ Ngọc Anh - con dâu cũ của NSND Tường Vi - cùng con trai Trần Trung đã vội vã đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng ngay sáng nay để kịp đến nhà tang lễ. Nữ ca sĩ không kìm được nước mắt khi nhìn di ảnh của mẹ
Hai mẹ con òa khóc bên linh cữu. Ca sĩ Ngọc Anh nghẹn ngào tâm sự, dù biết sức khỏe của mẹ thời gian gần đây rất yếu, mọi người đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi giây phút ấy đến, cô vẫn đau đớn vô cùng. Nữ ca sĩ kể rằng mẹ luôn chỉ bảo, dõi theo cô rất nhiều trong công việc.
Nguồn: kenh14.vn