CaoBuon123
New member
"Dù đã nhiều lần hát về Người trên các sân khấu khác nhau nhưng khi đứng hát bên Lăng Bác, cảm xúc của tôi vô cùng đặc biệt", ca sĩ Huyền Trang chia sẻ đầy xúc động.
Tối 19/5 vừa rồi, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh" đã diễn ra siêu trang trọng và cảm động, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài truyền hình Việt Nam, UBND TP. Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 luôn nha.
Trong đêm nghệ thuật thiêng liêng ấy, ca sĩ Huyền Trang đã khiến khán giả phải trầm trồ khi tham gia tận hai tiết mục: Hoạt cảnh "Lời Người để lại" và đơn ca "Người về thăm quê".
Hoạt cảnh "Lời Người để lại" do Lê Thanh Phong biên soạn kể về khoảnh khắc cuối đời, Bác muốn nghe một câu hò Ví Dặm, một câu hò Huế nhưng không ai hát được, may sao có một "cô gái nhỏ" hát được câu dân ca Quan họ "Người ở đừng về" khiến ai cũng rưng rưng Và trong tiết mục hoạt cảnh đó, khoảnh khắc Huyền Trang cất lên câu hát "Người ơi Người ở đừng về" vừa day dứt, vừa nức nở nhưng lại vẫn rất tròn trịa, rõ ràng, cùng với giọng hát ngọt ngào điệu Tứ hoa xứ Nghệ của Lê Thanh Phong khiến ai cũng không cầm được nước mắt.
Ở bài "Người về thăm quê" (Thuận Yến), Huyền Trang thêm một lần nữa gây ấn tượng cực mạnh với khán giả bằng giọng hát ngọt ngào đậm chất dân ca xứ Nghệ của mình.
"Là người con sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, tôi luôn tự hào là thế hệ con cháu của Bác Hồ Dù đã nhiều lần hát về Người trên các sân khấu khác nhau nhưng khi đứng hát bên Lăng Bác, cảm xúc của tôi vô cùng đặc biệt.
Đó không chỉ là tình cảm của một người con dành cho vị cha già dân tộc mà còn là sự tự hào thiêng liêng của người nghệ sĩ khi được vinh dự cống hiến tại một chương trình trọng đại như thế. Tôi luôn tự nhủ sẽ tiếp tục lao động, sáng tạo và cống hiến hết mình cho nền văn hóa nước nhà", Huyền Trang chia sẻ đầy cảm xúc.
Nguồn: soha.vn
Tối 19/5 vừa rồi, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh" đã diễn ra siêu trang trọng và cảm động, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài truyền hình Việt Nam, UBND TP. Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 luôn nha.
Trong đêm nghệ thuật thiêng liêng ấy, ca sĩ Huyền Trang đã khiến khán giả phải trầm trồ khi tham gia tận hai tiết mục: Hoạt cảnh "Lời Người để lại" và đơn ca "Người về thăm quê".
Hoạt cảnh "Lời Người để lại" do Lê Thanh Phong biên soạn kể về khoảnh khắc cuối đời, Bác muốn nghe một câu hò Ví Dặm, một câu hò Huế nhưng không ai hát được, may sao có một "cô gái nhỏ" hát được câu dân ca Quan họ "Người ở đừng về" khiến ai cũng rưng rưng Và trong tiết mục hoạt cảnh đó, khoảnh khắc Huyền Trang cất lên câu hát "Người ơi Người ở đừng về" vừa day dứt, vừa nức nở nhưng lại vẫn rất tròn trịa, rõ ràng, cùng với giọng hát ngọt ngào điệu Tứ hoa xứ Nghệ của Lê Thanh Phong khiến ai cũng không cầm được nước mắt.
Ở bài "Người về thăm quê" (Thuận Yến), Huyền Trang thêm một lần nữa gây ấn tượng cực mạnh với khán giả bằng giọng hát ngọt ngào đậm chất dân ca xứ Nghệ của mình.
"Là người con sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, tôi luôn tự hào là thế hệ con cháu của Bác Hồ Dù đã nhiều lần hát về Người trên các sân khấu khác nhau nhưng khi đứng hát bên Lăng Bác, cảm xúc của tôi vô cùng đặc biệt.
Đó không chỉ là tình cảm của một người con dành cho vị cha già dân tộc mà còn là sự tự hào thiêng liêng của người nghệ sĩ khi được vinh dự cống hiến tại một chương trình trọng đại như thế. Tôi luôn tự nhủ sẽ tiếp tục lao động, sáng tạo và cống hiến hết mình cho nền văn hóa nước nhà", Huyền Trang chia sẻ đầy cảm xúc.
Nguồn: soha.vn