Chị đẹp Hương Tràm chính thức quay trở lại đường đua V-pop rồi nè! Lần này, cô nàng mang đến một ca khúc ballad nghe đã tai mang tên "Ước anh nhiều nỗi buồn" do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác.
Đây cũng là lần đầu tiên Hương Tràm chạm ngõ hợp tác với nhạc sĩ Hùng Quân đấy. Ngay từ khi nghe bản demo, chủ đề của ca khúc đã khiến nữ ca sĩ phải "đổ gục" ngay lập tức: Nỗi thù hận, sự đau đớn của một cô gái bị tổn thương trong tình yêu - drama không thể nào đen tối hơn!
Hương Tràm chia sẻ: "Ngay khi nhận được bản demo với cái tên này, tôi đã bị thu hút ngay lập tức. Đặc biệt, khi nghe nhạc sĩ hát và kể câu chuyện của chính bản thân anh ấy, những cảm xúc chân thật đó đã chạm đến tôi. Là một người nghệ sĩ hoạt động và hát nhiều năm, tôi luôn bị chinh phục bởi những cảm xúc càng chân thật càng dễ đánh vào tâm lý".
Nữ ca sĩ còn tâm sự thêm: "Tôi nghĩ, khi ra mắt một sản phẩm mới, rủi ro luôn là điều khó tránh. Tuy nhiên, chính sự rủi ro này lại khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn với ca khúc. Bởi lẽ, bài hát không nói về sự thù hằn đến cuối đời, mà nó chạm đến một khoảnh khắc rất thật của con người. Một thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được trình bày trong ca khúc nào. Đó là lý do tôi quyết định thử nghiệm với những điều mà mình chưa bao giờ làm trong âm nhạc".
Về phần hình ảnh cho MV "Ước anh nhiều nỗi buồn", Hương Tràm đã tin tưởng giao phó cho Ben Phạm đảm nhận art director và Việt Anh làm đạo diễn. Còn trong cast diễn viên thì có nam diễn viên Trần Ngọc Vàng vào vai "trap boy" (chuẩn red flag luôn á ), cùng với sự góp mặt của nữ diễn viên Lan Thy trong vai "tiểu tam".
Còn nữ chính Hương Tràm sẽ hóa thân thành cô gái đã mang những tổn thương từ việc bị "cắm sừng". Xuyên suốt MV là hành trình tìm lại "công lý" cho những tổn thương mà cô gái đã phải gánh chịu, với một cái nhìn có phần tối tăm và cinematic hết nấc.
Hương Tràm cũng đã tâm sự về bản thân khi hoàn thiện xong ca khúc này: "Tôi muốn mọi người hãy xem ca khúc này như một cách để giải tỏa. Con người, đặc biệt là phụ nữ, sẽ có những lúc yếu lòng và cần được bộc lộ, dù chỉ là một khoảnh khắc tức thời".
"Tôi nghĩ, chúng ta đừng bao giờ cố gắng che giấu sự mềm yếu của mình. Hãy cứ xả hết những cảm xúc hỗn độn ra, bởi chính sự hỗn độn đó mới chứng minh chúng ta là một con người. Dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào, tôi hy vọng ca khúc này sẽ chạm đến bạn, cho phép bạn được sống thật với nội tâm, với cái tôi đang giận dữ, tổn thương và yếu đuối nhất của chính mình", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.
Phải nói là message của chị đẹp truyền tải quá đỉnh, ai đang đau lòng vì tình thì nên nghe thử nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn