Nhắc đến "Tứ đại thiên vương" thập niên 1990 cùng Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường thì ai cũng biết, nhưng ít người nhớ rằng Đoan Trường đã sớm rời xa ánh đèn sân khấu để nhận học bổng toàn phần sang Nga du học năm 1987. Mới đây, nam ca sĩ vừa chia sẻ loạt kỷ niệm cực "xịn" về thời sinh viên tại Moskva - gần 8 năm gắn bó với ĐH Công nghệ Hóa tinh vi Lômônôxốp (MITHT).
Từ một chàng trai 19 tuổi lần đầu xa nhà, Đoan Trường không chỉ "cân" được tấm bằng Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ mà còn "ẵm" về hàng loạt giải thưởng ca hát quốc tế, trở thành gương mặt cực nổi của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Nga. Đúng là tài năng thật sự không thể chôn vùi!
Chuyến bay lịch sử đưa 300 lưu học sinh Việt Nam đến Moskva và ký ức tháng Tám khó quên
Tháng Tám luôn mang đến cho Đoan Trường những cảm xúc đặc biệt, bởi đó là mốc son đánh dấu lần đầu tiên anh đặt chân đến nước Nga – đất nước của những cánh rừng bạch dương và mùa Thu vàng lãng mạn: "Chỉ những ai đã từng một lần được đến Nga vào mùa Thu mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng". Nghe mà thấy lãng mạn quá chừng!
Gần 8 năm sống, học tập và làm việc tại ĐH Công nghệ Hóa tinh Vi Lômônôxốp Moskva (MITHT) chính là "bài test" cho sự trưởng thành và bản lĩnh của chàng trai 19 tuổi lúc bấy giờ. Trong cuốn nhật ký, Đoan Trường vẫn nhớ rõ giây phút rời quê hương: "Khi ấy, tôi còn chưa được đi máy bay và thậm chí còn chưa từng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi vẫn nhớ như in khi bước lên chuyến xe buýt từ nhà ga ra thang máy bay vào buổi chiều muộn ngày 17/8/1987, tự nhiên trời mưa mù mịt làm tôi bật khóc vì phải xa bố mẹ và em gái". Nghe mà thương quá đi!
Tháng Tám và tháng Chín luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong trí nhớ của Đoan Trường. Bởi đó không chỉ là mùa Thu vàng nước Nga đẹp đến nao lòng, mà còn là cột mốc khởi đầu hành trình học tập và trưởng thành nơi xứ người.
Ngày 17/8/1987, chuyến bay chở 300 lưu học sinh miền Nam, trong đó có chàng trai 19 tuổi Đoan Trường, đã hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo trong buổi sáng se lạnh 8 độ C: "Mùa Thu đầu tiên của tôi lúc đó là những chiếc lá vàng rực phủ đầy trên lối đi như một tấm thảm óng ánh trong màn sương chiều thơ mộng. Những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa xe làm tâm hồn tôi tê tái vì nhớ nhà, tôi lại bật khóc". Đúng chuẩn mood "xa nhà lần đầu" rồi!
Là trưởng đoàn sinh viên, Đoan Trường may mắn giữ được tấm vé máy bay ngày hôm ấy như một kỷ vật cực "xịn" đến tận hôm nay. Tại sân bay, anh được một sinh viên Việt Nam năm thứ 5 cùng cô giáo người Nga ra đón. Ký túc xá dành cho tân sinh viên nằm ở phía tây nam Moskva, gần trạm metro "Yugozapadnaya", trên một ngọn đồi cao bao quanh bởi những cánh rừng thông xanh ngút ngàn. Sống giữa rừng thông thế này thì chill lắm đây!
Ngày 1/9/1987, Đoan Trường chính thức nhập học khoa "Cao su tổng hợp" tại trường ĐH Công nghệ Hóa tinh Vy Lômônôxốp Moskva (MITHT). Tấm thẻ sinh viên với tên phiên âm sang tiếng Nga là "Доан Фыок Чыонг" không chỉ là giấy tờ tùy thân, mà còn là "chìa khóa vạn năng" giúp anh được hưởng những ưu đãi dành cho sinh viên trong thời kỳ bao cấp. Đoan Trường được cấp tem phiếu ăn trưa, tiền sinh hoạt, quần áo mùa Đông và 100 rúp để mua sách vở, đồ dùng thiết yếu.
Ký túc xá 14 tầng khang trang với đầy đủ tiện ích, nơi Đoan Trường gặp gỡ bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ năm thứ hai, anh chủ động xin ở chung với sinh viên Nga để "luyện" ngoại ngữ cho pro. Tháng Chín còn ghi dấu một kỷ niệm không thể nào quên: Tiệc sinh nhật đầu tiên xa quê hương, ngày 19/9/1987. Khi ấy, chàng sinh viên năm nhất vừa tròn 20 tuổi, ngồi giữa mùa Thu nước Nga, lòng dâng đầy bồi hồi và xúc cảm.
Từ chàng sinh viên bỡ ngỡ đến "huyền thoại" âm nhạc nơi xứ người
Trong suốt những năm tháng du học tại Liên Xô, Đoan Trường không chỉ giỏi học mà còn "quẩy" tung trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế. Anh là sinh viên Việt Nam duy nhất được mời tham dự trại Hè sinh viên quốc tế tại Estonia, cùng hơn 50 quốc gia. Đặc biệt, năm 1991, anh vinh dự "ẵm" giải Ba tại Liên hoan tiếng hát sinh viên quốc tế, với hai ca khúc: Triệu đóa hoa hồng (hát bằng tiếng Nga) và Trống cơm (hát bằng tiếng Việt).
Ở cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga, Đoan Trường còn lập "kỷ lục khủng" khi ba năm liên tiếp (1989, 1990, 1991) giành giải Nhất "Tiếng hát sinh viên Việt Nam tại Nga", trở thành gương mặt quen thuộc trong các sự kiện lớn do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Đỉnh của chóp luôn!
Thế nhưng, đằng sau những hào quang là cả một thời gian dài đầy biến động. "Liên Xô lúc đó có nhiều biến động to lớn như xóa bỏ chế độ bao cấp, học bổng để chuyển qua cơ chế kinh tế thị trường. Vào cuối năm 1991, Liên bang Xô Viết chính thức tan rã khi tôi đang học năm thứ tư", Đoan Trường chia sẻ.
Cuộc sống nhanh chóng rơi vào khó khăn, khi vật giá leo thang, học bổng bị cắt, anh buộc phải "làm 7749 nghề" cùng lúc: bán quần áo ở chợ trời, làm nhân viên phục vụ nhà hàng, ca sĩ, MC, lồng tiếng phim. Có những ngày mùa Đông giá rét -30 độ C, Đoan Trường vừa đi hát về, bụng đói, chân run, ngã trên tuyết mà nước mắt muốn tuôn trào. Nghe mà thương và respect cực mạnh!
Dù vậy, bằng nghị lực "thép", Đoan Trường vẫn hoàn thành xuất sắc chương trình học trong 6 năm (1987–1993), với tấm bằng Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ. Sau tốt nghiệp, anh quyết định ở lại thêm 2 năm, ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền cho một nhà hàng Việt tại Moskva: "Hóa ra, chính cái nghề ca sĩ lại nuôi sống tôi ngay từ thời sinh viên khó khăn này". Đó cũng là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của anh.
Vào cuối năm 1995, khi sự nghiệp đang "lên như diều gặp gió", Đoan Trường bất ngờ quyết định khép lại chặng đường âm nhạc, trở về Việt Nam làm việc.
23 năm sau ngày đặt chân đến Moskva, Đoan Trường mới có dịp quay trở lại nước Nga, cũng đúng vào mùa Thu và đúng ngày sinh nhật của mình. Chuyến đi lần này không còn là hành trình du học mà là một chuyến du lịch, song lại gợi về những ký ức không thể nào quên. Ngay khi xuống sân bay, nam ca sĩ đã tự mình tìm về ký túc xá cũ, ghé lại căn phòng 40m² từng gắn bó suốt tuổi trẻ và bước vào ngôi trường xưa: "Tôi đã bật khóc y như cái lần đầu tôi khóc vào ngày 17/8/1987, khi nhìn thấy tấm băng rôn màu xanh có in dòng chữ thật to 'Chào đón các tân sinh viên năm mới". Đọc đến đây mà muốn khóc theo luôn rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn