"Giờ mình đang hạnh phúc lắm nhưng mà cũng chỉ dám nói vậy thôi chứ không dám khoe nhiều đâu. Sợ flex hạnh phúc nhiều quá rồi không ổn á" - Lynk Lee tâm sự.
Mới đây tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, nữ ca sĩ Lynk Lee đã có những chia sẻ cực thật về cuộc sống hiện tại đang "ngọt lịm" của mình. Cô bày tỏ: "Mình chọn màu hồng để đại diện cho cuộc sống hiện tại luôn. Giờ đang sống trong thế giới màu hồng nè, còn sau này thì ai mà biết được Thôi kệ, cứ vui đi rồi tính, miễn là khoảnh khắc này đang happy thì cứ tận hưởng thôi!
Thật ra là mình đang hạnh phúc trong tình yêu lắm nhưng chỉ dám nói vậy thôi chứ không dám khoe nhiều. Sợ flex hạnh phúc của mình nhiều quá rồi không ổn nữa
Còn về ngoại hình thì giai đoạn này là lần đầu tiên mình cảm thấy ngọt ngào nhất kể từ khi thay đổi thân thể. Được chụp những bộ hình mà mình thấy đẹp nhất luôn ý. Được mọi người ủng hộ nhiệt tình và cảm giác ngọt ngào trong tình yêu nữa chứ"
Tiếp đó, Lynk Lee có những chia sẻ chạm đến trái tim về hành trình tìm lại chính mình: "Hành trình tìm lại bản thân của mình gặp nhiều khó khăn lắm. Giờ các bạn trẻ có thể tìm hiểu về chuyển giới ngay từ cấp hai, cấp ba rồi.
Còn mình thì khác, vào đúng lúc còn trẻ trung, cần được sống với chính mình nhất lại phải gồng mình lên, kìm nén lại. Đó là khoảng thời gian khó nhất của mình. Phải gồng lên để mọi người không kỳ thị. Chỉ cần có hành động hơi nữ tính xíu là bị phán xét liền. Sợ lắm luôn!
Vì thế nên mình cố gắng thể hiện nam tính nhất có thể, từ cách nói chuyện đến ăn mặc. Khi tham gia giới underground, ở đó toàn các bạn rất nam tính, bụi bặm. Mình càng phải gồng lên cho mọi người thấy mình hip hop, bụi bặm.
Cảm giác không được là chính mình rất khó chịu, nhưng vẫn phải làm thế để hòa nhập với mọi người suốt bao nhiêu năm trời.
Trong âm nhạc, mình xây dựng hình tượng nam tính. Nên khi mọi người thấy hình ảnh của mình bây giờ, ai cũng shocked, hỏi sao lại thay đổi nhanh thế, từ nam tính bỗng thành phụ nữ. Mọi người không hiểu mình đã phải cố gắng ra sao cả. Đến năm 30 tuổi, mình nghĩ là đã đi được gần nửa đời người rồi đó.
Trước đây mình yêu nhiều lắm nhưng toàn yêu đơn phương và bị từ chối. Mình nhận ra rằng phải là chính mình thì mới có người yêu. Không thể gồng lên thành người khác rồi đòi người ta yêu mình được. Vì thế nên mình quyết định tìm hiểu về chuyển giới.
Lúc đó sợ vô cùng vì chưa bao giờ phẫu thuật, chưa từng đụng chạm dao kéo gì lên người cả"
Nguồn: kenh14.vn